Đà vươn mình của bóng đá Na Uy
Sau khi đội tuyển quốc gia vào tứ kết World Cup 2026, bóng đá Na Uy tiếp tục gây tiếng vang ở cấp CLB, với những kết quả ấn tượng mới nhất ở Champions League.
Trên sân nhà Stavanger hôm 13/10, Viking hòa Bayern 3-3, trong trận đấu mà đại diện Na Uy này sớm dẫn 2-0 và khiến ông lớn Đức phải gồng mình chống đỡ về cuối trận. Sang ngày 14/10, Bodo/Glimt trình diễn khả năng tổ chức tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh và tận dụng lợi thế sân nhà Aspmyra để thắng Dortmund 1-0.
Những kết quả này nối dài chuỗi thành tích đáng chú ý của bóng đá Na Uy vài năm gần đây. Từ vị thế nền bóng đá ít được chú ý tại châu Âu, quốc gia Bắc Âu đang dần khẳng định khả năng cạnh tranh ở cả cấp đội tuyển lẫn CLB.
Hậu vệ Jostein Gundersen (phải) và tiền đạo Jens Petter Hauge (trái) ngăn cản tiền đạo Fabio Silva (giữa) trong trận Bodo/Glimt thắng Dortmund 1-0 ở lượt hai vòng phân hạng Champions League trên sân Aspmyra, Bodo, Na Uy ngày 14/10/2026. Ảnh: AFP
"Điều đó cho thấy bóng đá Na Uy đã tiến xa đến mức nào", tiền vệ Patrick Berg của Bodo/Glimt nói với báo Na Uy VG sau trận thắng Dortmund. "Viking đang chơi cực kỳ ấn tượng, và tôi nghĩ chúng tôi cũng vậy".
Thành công của Bodo/Glimt không còn là hiện tượng. Năm 2025, đội bóng đến từ thành phố nằm gần vòng Bắc Cực vào bán kết Europa League. Mùa tiếp theo, họ tiếp tục gây tiếng vang tại Champions League, chỉ cách tứ kết một hiệp phụ.
Giờ đây, trận thắng Dortmund tiếp tục củng cố danh tiếng của Bodo/Glimt như là một đối thủ khó chịu với các ông lớn châu Âu. Dù không có ngân sách lớn và dàn cầu thủ ngôi sao, đại diện Na Uy vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh nhờ lối chơi tập thể, tính tổ chức và sự ổn định. Báo Tây Ban Nha AS thậm chí gọi Bodo/Glimt là "Kẻ săn người khổng lồ" khi bình luận về cách họ đánh bại Dortmund.
Trong khi đó, Viking cũng đánh dấu bước tiến lịch sử khi trở lại Champions League sau 34 năm. Trận hòa Bayern 3-3 là minh chứng cho thấy khoảng cách giữa các CLB Na Uy và những thế lực truyền thống đang được thu hẹp.
Không chỉ hai đội dẫn đầu, Na Uy còn có Lillestrom góp mặt tại Europa League và Brann thi đấu ở Conference League. "Sự hiện diện đồng thời của nhiều đại diện tại các sân chơi châu lục cho thấy bước tiến không chỉ tập trung ở một CLB riêng lẻ", VG bình luận.
Ở cấp đội tuyển, Na Uy cũng vừa trải qua mùa hè đáng nhớ khi vào đến tứ kết World Cup 2026, tạo nên làn sóng phấn khích trên khắp đất nước. Thành công ấy, kết hợp với những màn trình diễn ở cấp CLB, khiến người Na Uy có thêm cơ sở để tin rằng nền bóng đá của họ đang bước sang một giai đoạn mới.
"Người ta thường nói về một Na Uy nhỏ bé, nhưng tôi không chắc chúng tôi còn nhỏ bé nữa", trung vệ Bodo/Glimt Haitam Aleesami nói với VG. "Hãy nhìn những gì đội tuyển quốc gia làm được, những gì Glimt thể hiện suốt nhiều mùa giải và giờ là bước tiến lớn của Viking. Thật tuyệt vời".
Tiền vệ Bodo/Glimt's Fredrik Sjovold (số 20) mừng sau khi ghi bàn ấn định thắng lợi 1-0 trước Dortmund ở lượt hai vòng phân hạng Champions League trên sân Aspmyra, Bodo, Na Uy ngày 14/10/2026. Ảnh: AFP
Aleesami hy vọng những kết quả tích cực sẽ khuyến khích nhiều đội bóng Na Uy mạnh dạn cạnh tranh tại châu Âu, thay vì chỉ xem việc giành vé dự các giải đấu này là thành công.
HLV Kjetil Knutsen của Bodo/Glimt cũng cho rằng sự thăng tiến hiện nay không phải ngẫu nhiên. Theo ông, bóng đá Na Uy đang có thêm nhiều CLB đủ năng lực bước ra đấu trường quốc tế, qua đó tạo điều kiện để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm đỉnh cao ngay tại quê nhà.
"Điều cực kỳ quan trọng là chúng tôi đưa được cả các đội bóng lẫn cầu thủ ra đấu trường quốc tế, không chỉ thông qua những CLB nước ngoài mà còn bằng chính các đội bóng Na Uy", HLV Knutsen nói.
Mô hình phát triển đáng học hỏi
Ngay sau khi hai Bayern và Dortmund mất điểm trước Viking rồi Bodo/Glimt, ZwebackHD, YouTuber Đức có hơn một triệu lượt theo dõi, hài hước đặt câu hỏi về bí quyết thành công của các CLB Na Uy. "Chúng ta cần nghiêm túc bàn về chất lượng cá của họ, hoặc thứ phép thuật Viking mà những chàng trai Na Uy đang sử dụng, bởi chuyện này bắt đầu trở nên khó tin", người này viết trên X.
Trong khi đó, qua bài phân tích hôm nay 15/10, báo Đức Sportschau cho rằng thành công của các CLB Na Uy tại Champions League đến từ một mô hình phát triển đáng học hỏi.
Hậu vệ người Na Uy Herman Johan Haugen (thứ hai từ phải sang) ăn mừng với các đồng đội Viking sau khi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 3-3 trong trận tiếp Bayern Munich ở lượt hai vòng phân hạng Champions League trên sân Stavanger, Na Uy ngày 13/10/2026. Ảnh: AFP
Theo đó, một trong những nền tảng quan trọng là thể thao cộng đồng tại Na Uy, quốc gia chỉ có khoảng 5,6 triệu dân nhưng sở hữu hệ thống đào tạo trẻ rộng khắp. Khoảng 1,7 triệu người dân nước này tham gia các CLB thể thao, nơi trẻ em được khuyến khích vận động, lựa chọn môn yêu thích và phát triển năng lực thay vì quá sớm chịu áp lực thành tích.
Từ thập niên 2010, các CLB hàng đầu Na Uy đẩy mạnh đầu tư vào đào tạo trẻ, đồng thời duy trì mối liên kết với những đội bóng địa phương. Cách làm này giúp mở rộng nguồn tuyển chọn, tạo cơ hội cho cả những cầu thủ phát triển muộn.
Việc xây dựng hàng loạt sân cỏ nhân tạo từ những năm 2000 cũng mang lại lợi thế đáng kể. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hệ thống sân này cho phép các cầu thủ tập luyện gần như quanh năm. Cả Viking lẫn Bodo/Glimt đều sử dụng sân cỏ nhân tạo khi thi đấu Champions League trên sân nhà.
Sportschau còn chỉ ra khác biệt về lực lượng. Theo định giá của Transfermarkt, đội hình Bodo/Glimt trị giá khoảng 80 triệu euro, còn Viking khoảng 56 triệu euro. Đây là những con số khiêm tốn so với các ông lớn Bundesliga.
Tuy nhiên, 8 cầu thủ đá chính của Viking trong trận gặp Bayern là người Na Uy. Tại Bodo/Glimt, 25 trong 26 cầu thủ đội một mang quốc tịch Na Uy. Điều này phản ánh khả năng phát triển và sử dụng nguồn nhân lực trong nước, thay vì phụ thuộc vào những bản hợp đồng đắt giá.
Tiền đạo Na Uy Andreas Schjelderup (phải) ghi bàn mở tỷ số trận thua Anh 1-2 ở tứ kết World Cup 2026 trên sân Miami, Miami Gardens, Florida, Mỹ ngày 11/7/2026. Ảnh: AP
Với Na Uy, thách thức tiếp theo là biến những chiến thắng gây tiếng vang thành thành tích bền vững. Việc ĐTQG tiến sâu tại World Cup, cùng sự hiện diện ngày càng thường xuyên của các CLB ở Champions League và Europa League, đang tạo ra một vòng phát triển tích cực: cầu thủ được cọ xát ở đẳng cấp cao, các đội bóng tích lũy kinh nghiệm và thế hệ trẻ có thêm động lực theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.
Làn sóng ấy có thể tiếp tục ngay tối 15/10, khi Lillestrom làm khách của Sparta Prague tại Europa League, còn Brann tiếp Lincoln Red Imps của Gibraltar ở Conference League.
Nhật Tảo (theo VG & Sportchau)