Không chỉ tác giả Tuấn Nguyễn khổ sở vì "vợ sống ảo trên Facebook nên ai cũng tưởng gia đình tôi giàu có", nhiều độc giả bình luận trong cuộc sống hàng ngày đã gặp kiểu người như vậy rất nhiều, từ mạng xã hội ra ngoài đời thực.
Độc giả Huong Han nhận định: "Vợ tác giả không phải là ngoại lệ đâu, theo tôi thấy thì có rất rất nhiều cô gái bây giờ cùng ảo. Không chỉ ảo về sự giàu có mà còn ảo về sắc đẹp nữa. Một người tôi biết sống phải nói là hơi tệ nhưng mỗi lúc lên Facebook đăng ảnh hơi bị long lanh, đã vậy còn viết những bài không đúng với cô ấy tý nào cả. Vậy đó, cuộc sống này chỉ toàn là ảo tưởng, chọn sống chung với nó hay không đó chỉ có người trong cuộc mới biết".
Độc giả Ha kể về một trường hợp sống "lung linh" trên mạng nhưng mượn tiền không trả:
"Tôi biết một người làm gì cũng 'cúng' Facebook, hình ảnh luôn lung linh, sống ảo mọi lúc mọi nơi, khi nào cũng khoe làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia (đa cấp) và câu cửa miệng là 'tiền về trong giấc mơ, tiền đè chết người' nhưng mượn tôi 10 triệu đồng 5 năm rồi không trả".
Bạn đọc DaNa góp lời: "Tôi cũng có nhiều người bạn thùng rỗng kêu to, đăng hình sống ảo trên Facebook khoe khoang, phô trương các kiểu nhưng chỉ ai chơi thân mới biết sự thật như thế nào, người khác nhìn vô cứ tưởng đại gia giàu có. Nhiều khi tôi đọc status và xem hình họ đăng mà tôi chỉ biết lắc đầu và cười nhẹ thôi".
"Bạn của cha tôi cũng nổ lắm. Khi trước lần nào qua chơi ông cũng bảo 'nhà mày có khó khăn gì mở miệng nói, tao cho mượn tiền liền, 10-20 triệu, không nói chơi'. Vậy mà uống cà phê để cha tôi trả tiền", độc giả nickname quyennhkpc00685 kể.
Độc giả anhlq.trithuctrebooks nhận xét:
"Tôi thấy rất những người như vợ tác giả rất đáng thương. Cái giá của sự giàu có là gì, trước tiên là có tiền để hưởng thụ cuộc sống, nuôi dưỡng con cái ở điều kiện tốt, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh chị em trong nhà, sau đó là có cơ sở để tạo ra giá trị cho xã hội.
Còn việc mình giàu, được người khác ngưỡng mộ, nịnh nọt, khen ngợi vài câu chỉ là giá trị kèm theo. Như thể mua một cái ôtô thì được cái thảm lót xe vậy. Bạn quyết định mua cái ôtô đó vì bạn thích nó và cần nó, chứ đâu phải vì được tặng cái thảm lót xe đẹp.
Một khi đã không giàu thì mình không có tiền để hưởng thụ, chứ được dăm lời khen của thiên hạ thì có ích gì đâu. Nếu vợ còn trẻ khoảng 24-25 tuổi mà thích khoe mẽ còn thông cảm được, tuổi đó còn trẻ. Chứ trên 30 tuổi mà còn sống hào nhoáng bong bóng xà phòng vậy thì chịu".
Theo bạn, "nổ" vì sống ảo trên mạng có phải là căn bệnh tâm lý đang ảnh hưởng đến nhiều người, gây hại cho chính kẻ trong cuộc và người thân của họ?
Độc giả saigon84: "Thời đại này là thời đại khoe khoang và sống ảo. Nó là một triệu chứng thèm khát sự quan tâm của xã hội vì khi quan tâm đa số sẽ là những lời khen và con người thì cũng đa số thích nghe lời khen. Khi được khen họ cảm thấy bản thân được tôn trọng, có giá trị và cảm xúc hạnh phúc là có dù chỉ là nhất thời hay một giai đoạn nào đó".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.