Mặc dù hiểu từ "rửa xe" theo nghĩa bóng nhưng tôi đứng hình mất 5 giây, trong đầu nghĩ: "Mình có mua xe mới hồi nào đâu mà bắt rửa?"
Tức thì đám bạn chuyển sang ảnh chụp vợ tôi cầm bó hoa tươi cười trong showroom đi nhận xe. Lúc này, tôi chợt nhớ ra bà chị của vợ vừa mới mua ôtô, vợ tôi xin theo để chụp ảnh cho vợ chồng chị ấy, sẵn tiện ké thêm vài pose ảnh để đăng lên Facebook. Tôi phải vội vàng thanh minh rằng: "Không, xe của người khác, làm gì có tiền mà mua".
Lần khác, em trai nhắn tin hỏi mượn số tiền lớn để làm ăn. Tôi bảo không có tiền để cho mượn, hiện cũng rất khó khăn. Vài tuần sau, em trai tôi chuyển bức ảnh vợ tôi khoe 3 cuốn sổ đỏ kèm lời nhắn: "Có tiền mua đất đấy". Tôi hiểu ra ngay là vợ về thăm nhà rồi mượn giấy tờ nhà, đất của nhà đẻ chụp ảnh để sống ảo đây mà. Vụ đó, tôi phải giải thích mãi thì em trai mới hiểu.
Thói khoe khoang, sống ảo trên mạng xã hội, đặc biệt là Faecbook và gần đây là TikTok của vợ đã làm nên bức màn hào nhoáng dư giả, khiến ai cũng nghĩ là gia đình tôi có của ăn, của để, thậm chí là giàu có. Nhiều lúc tôi than và tâm sự thật tình với bạn bè nhưng không ai tin cả. Rồi có những lúc rất kẹt tiền, muốn hỏi mượn đỡ để xoay xở vài hôm nhưng ai cũng tưởng là tôi nói đùa.
Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng triệu chứng sống ảo của vợ vẫn không có dấu hiệu giảm. Tôi phải làm gì đây?
Tuấn Nguyễn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.