Con tôi lớp sáu, học ở một trường quốc tế theo chương trình nước ngoài. Về nội dung học, cháu được học kỹ thuật viết bài luận. Gần đây nhất là bài tường thuật và bài tóm tắt thông tin, xa hơn thì có học bài luận để thuyết phục hay chứng minh một ý kiến nào đó.
Thầy giáo không chấm điểm, chủ yếu đưa ý kiến về cách viết bài đúng kỹ thuật hay chưa. Có nghĩa là môn ngữ văn được dùng để trang bị các kỹ năng trong tương lai khi đi làm và gần hơn là khi học lên cao hơn các con phải diễn thuyết, trình bày hay tranh luận các dự án ở trường học.
Khi học, các con phải tìm kiếm các nội dung, thậm chí cả chủ đề sẽ chọn để thực hành viết bài. Có khi viết bài luận nhưng cũng có khi làm các slides để thuyết trình bằng PowerPoint hay Canva và đó là lúc cho bọn trẻ tha hồ thiết kế, vẽ vời, làm hiệu ứng hoạt hình.
Con tôi học trường quốc tế, tưởng đắt nhưng tính ra rẻ hơn học trường công. Trường công học xong về phải đi học thêm đủ thứ bao gồm tiếng Anh mà kể cả có đi các trung tâm ngoại ngữ hàng đầu thì thực ra ngữ cảnh và thời gian thực hành cho con vẫn ít.
Lớn chút phải ngó nghiêng học thêm "ủng hộ" thầy cô các môn chính. Rồi tới việc phải đóng các khoản quỹ phụ huynh, cơ sở vật chất... trong khi trường quốc tế không có khoản này trong khi các ngày tổ chức sự kiện của họ nhiều hơn và trường phải tự tổ chức và tự chi tiền.
Vậy nên cho dù tôi có phải đi vay tiền ngân hàng thì vẫn cho con học trường quốc tế. Thời gian tôi đi đưa đón, lo lắng những chuyện vớ vẩn về hội này nhóm kia, rồi đưa đón học thêm... để tôi đi kiếm tiền còn hơn.
Lone Wolf
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.