Chúng tôi đang sống ở vùng ngoại ô của một thành phố phía Nam. Vợ chồng tôi đều xuất thân từ nông thôn nhưng tính cách, quan điểm sống có phần khác nhau, gia đình tôi khá giả hơn gia đình vợ. Tôi được bố mẹ chiều từ bé, vợ chăm lao động, biết làm nhiều việc; có lẽ thế mà tôi có phần lười nhác hơn vợ. Vợ quán xuyến mọi việc kiêm tay hòm chìa khóa. Tôi rất hài lòng với vợ dù hiếm khi khen.
Vợ chồng tôi có quan điểm sống trái ngược, nghĩ lại cũng là bù trừ cho nhau. May mắn là cuộc sống của chúng tôi rất êm đềm do cả hai cùng dễ tính, không muốn làm nghiêm trọng vấn đề mỗi khi tranh luận. Tư tưởng sống của tôi: Làm là phải tiêu, thà vất vả kiếm tiền mà được tiêu nhiều còn hơn chỉ nghĩ đến tiết kiệm từng đồng. Còn vợ, mỗi khi phải chi khoản tiền hơi lớn một chút là cảm thấy tiếc của. Hồi đầu về Việt Nam, công việc tôi tiến triển khá chậm chạp. Thời đó bạn bè đi du học cùng về làm lương khá cao, nhưng tôi lại chấp nhận vào làm cho một số công ty lương không cao, khi đó chỉ làm để có kinh nghiệm. Tôi làm chăm chỉ nên cách đây 2 năm đã lên chức phó phòng một công ty đa quốc gia; từ đó đến nay lương tháng tôi khoảng 52 triệu sau thuế, vợ tôi lương tháng khoảng 13 triệu.
Công việc tôi khá ổn định, còn vợ xác định không làm lâu dài. Tôi đưa cho vợ mỗi tháng 42 triệu, còn lại để đổ xăng 3 triệu và tiêu pha. Nhà tôi tiêu pha khá tốn, mỗi tháng chỉ dư được 30-35 triệu. Cách đây vài năm, dù tiền tích góp của hai vợ chồng chỉ khoảng 250 triệu nhưng tôi đã tác động tới vợ mua một chiếc xe gần 600 triệu. Số tiền thiếu chúng tôi vay của người thân, không lãi. Kết quả là 3 năm sau mới trả hết nợ. Thỉnh thoảng vợ luôn ca thán là hồi đó mua đất thì giờ đã lên gấp đôi gấp ba. Tuy nhiên, vợ không phủ nhận, một phần nhờ chiếc xe mà tôi mới được thăng chức như hiện tại. Ngày đó tôi khá gần gũi với sếp người nước ngoài khi hay chủ động đưa đón sếp đi nhậu, đi chơi. Cũng nhờ có cảm tình mà sếp đã chọn tôi chứ không phải người khác.
Vấn đề hiện tại chúng tôi đang gặp phải là chuyện xây nhà. Vợ chồng tôi ở căn nhà đã được sửa chữa cách đây vài năm. Căn nhà này xây rồi sửa kiểu chắp vá nên không đẹp, nhưng với nhiều người thì nó vẫn đáng để ở. Nhà một tầng rộng khoảng 80m2, nhìn khá mới; đất có từ thời cha ông rộng 800m2, chúng tôi sống cùng với bố mẹ. Tuy nhiên, gần đây tôi bàn với vợ, con cái đã lớn rồi nên cần xây nhà mới cho đàng hoàng, nếu không xây bây giờ thì vài năm nữa cũng phải xây và cũng chỉ xác định xây một lần (tôi gần 40 tuổi ).
Đầu tiên vợ tôi phản đối vì đến hiện tại chỉ dư được 400 triệu gửi tiết kiệm, nếu xây nhà thì vay khá nhiều từ người thân và ngân hàng. Sau một thời gian vợ nghĩ lại, đồng ý với suy nghĩ vừa làm nhà vừa tích góp vì một năm sau mới hoàn thiện. Chúng tôi dự tính xây nhà tỷ tám, có thuê thiết kế. Nếu một năm sau hoàn thành, công việc ổn định thì tôi chỉ có tầm 800 triệu, vay 60% và sẽ phải trả sau khoảng 2-3 năm. Sau khi chốt việc xây nhà, lần này tôi lại có chút lo lắng. Liệu vay như vậy có nhiều không và sau khi mang nợ lại phải ăn tiêu tiết kiệm, không được thoải mái như giờ nữa.
Tôi hay lái xe đưa gia đình đi du lịch đây đó quanh Sài Gòn, đi ăn nhà hàng dịp cuối tuần, lễ tết. Nói chung, dù tôi sinh ra ở quê nhưng có những suy nghĩ khá thoáng và luôn muốn vợ phải theo mình. Tôi cũng có ý định cho con út học trường quốc tế trong nội thành, nếu xây nhà tôi sẽ phải lùi kế hoạch này sau vài năm. Không biết tôi có quyết định đúng không? Mong độc giả cho lời khuyên để có cái nhìn đa chiều. Xin chân thành cảm ơn.
Khuê
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc