Giận chồng tôi chủ động hẹn hò với người từng thích mình
Người này đã có vợ, tôi liên lạc với anh đi uống nước và xem phim.
Người này đã có vợ, tôi liên lạc với anh đi uống nước và xem phim.
Tôi nghi vợ ngoại tình nhưng không có bằng chứng, muốn ly hôn nhưng thương con phải khổ.
Tôi vốn không yêu chồng sâu sắc, nhưng lại yêu người kia rất nhiều.
Vợ hứa sẽ sống vì gia đình nhưng đến nay tôi phát hiện cô ấy vẫn tiếp tục mối quan hệ đó.
Em kể cho tôi nghe chuyện mình ngoại tình, không phải một mà với nhiều người trong nhiều năm.
Tôi nói sẽ tha thứ cho vợ nhưng không đơn giản, đã 4 tháng nhưng nỗi đau vẫn còn day dứt.
Khi biết chuyện này tôi đã rất đau, phải đi khám tim nhưng bác sĩ bảo không làm sao.
Tôi vẫn rất yêu chồng và thậm chí còn yêu nhiều hơn vì so với anh, chồng tôi hơn nhiều mặt.
Tôi đã tha thứ cho vợ nhưng hiện tại vẫn chưa biết phải xử lý người từng quan hệ với cô ấy thế nào.
Những lời tán tỉnh, đong đưa đều cùng một cách mà cô ấy tán tôi lúc trước khi cưới.
Tôi nhận ra rằng mình còn thiếu sót rất nhiều trong tình cảm vợ chồng, giờ đã quá muộn.