Đốt pháo bông, gọi điện về Việt Nam, tụ tập với bạn bè hay tự nấu một nồi trứng kho là cách các du học sinh Việt đón giao thừa và Tết tại xứ người.
Sau ba cái Tết lỡ hẹn vì đại dịch, khuya 10/1, khi vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bà Nguyễn Lan Hương, 60 tuổi, Việt kiều Mỹ ngửa mặt thốt lên: "Quê hương đây rồi".
Người Việt Nam tại Thái Lan tin tưởng đội bóng quê nhà sẽ giành chiến thắng trận chung kết lượt về AFF Cup để làm món quà ý nghĩa chia tay thầy Park.
Các kiều bào dự chương trình Xuân Quê hương đều cảm thấy vui mừng khi về nước đón Tết sau nhiều năm đại dịch, cũng như ấm lòng với tình cảm ở quê nhà.
TP HCMNhững ngày giáp Tết, hàng nghìn người từ các tỉnh đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đón người thân từ nước ngoài về ăn Tết.
Nhiều người Việt ở Trung Quốc bày tỏ niềm háo hức được đi lại, mua sắm bình thường khi nước này tái mở cửa từ 8/1, song vẫn thận trọng với du lịch nước ngoài.
Gặp kiều bào Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam có cơ chế thu hút nhân tài, nhưng du học sinh có quyền lựa chọn về hoặc ở, miễn là trái tim vẫn hướng về quê hương.
Namibia là quốc gia thứ 99 Hoàng Thúy Anh đặt chân và tháng 12 chị sẽ tới một đảo quốc trên biển Caribe để hoàn thành con số 100.
CampuchiaTừ cuộc giải cứu đầu tiên cách đây gần 3 năm, ông Trần Văn Năm dần quen với việc nhận các cuộc gọi cầu cứu lúc nửa đêm, một mình cầm tiền tới chuộc người ở các casino.
Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận hơn 25.000 người Việt vi phạm pháp luật ở nước ngoài bị trục xuất kể từ năm 2018 đến nay.
TP HCMMô hình phòng Lab do Công viên phần mềm Quang Trung mở ra thu hút các nhà khoa học Việt kiều phát triển công nghệ, thương mại hóa sản phẩm.
Chứng kiến khổ sở của đồng bào chạy khỏi chiến sự Ukraine, nhiều hội nhóm người Việt ở Ba Lan, Slovakia... đến tận biên giới lo chỗ ăn ở, thậm chí nhường lại căn nhà mới mua.
Ba LanMột tuần qua, Thùy Anh mới ngủ bốn lần, mỗi lần ba tiếng xen giữa những ca làm việc 45 tiếng vì không muốn để đồng bào mình bơ vơ nơi cửa khẩu.
Hà Nội287 kiều bào Ukraine hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài vào trưa 8/3, nhiều người bật khóc khi được trở về quê hương.
Người Việt tại Nga cho biết cuộc sống không quá xáo trộn khi căng thẳng Ukraine leo thang, dù có nơi đã ban bố tình trạng khẩn cấp.
Giữa cái nóng hơn 30 độ C ngày cuối tuần, hàng chục nghìn người Việt tụ tập giữa lòng thành phố St Albans, Australia dự lễ hội Tết nguyên đán.
Ở nước ngoài, người bản xứ rất ngại đi vào khu vực đông Việt kiều sinh sống vì ngại va chạm giao thông.
Hàng triệu người Việt ở nước ngoài gửi về hàng tỷ USD kiều hối, trong đó một nửa đến từ Mỹ.
Sau 33 năm mới được nhìn lá cờ Tổ quốc trong ngày Tết Việt ở Morocco, bà Trần Thị Hồng Mây không ngừng khóc.
Lễ hội Tết cổ truyền Việt Nam tại San Jose, bang California, được tổ chức trở lại sau một năm gián đoạn vì Covid-19.