Tới Văn Miếu xin chữ đầu năm dần trở thành thói quen của gia đình tôi mỗi dịp Tết đến xuân về.
Hàng nghìn sĩ tử đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thắp hương, cầu xin may mắn trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra vào 18-19/6.
Hà NộiGiữa Covid-19, du khách vẫn có thể ngắm nhìn hồ Gươm, tham quan nhà tù Hỏa Lò, bảo tàng Mỹ thuật... qua mạng.
Hàng nghìn người đổ về Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm Tân Sửu 2021, mong muốn thi cử đỗ đạt cao và may mắn cả năm.
Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hoả Lò cùng nhiều di tích mở cửa trở lại từ 14/5.
Phó thủ tướng Trương Hoà Bình đồng ý lùi thời gian tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam sang tháng 6.
Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ là nơi giới thiệu và tôn vinh nền giáo dục Việt Nam gắn với các danh nhân, trí thức tiêu biểu của đất nước.
Dù tiếp xúc hàng ngày, hình ảnh trên mỗi tờ tiền trở nên quen thuộc song không phải ai cũng gọi tên chính xác các địa danh này.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) bắt đầu mở cửa cho chữ từ mùng 2, mỗi ngày có cả nghìn người xếp hàng chờ gặp thầy đồ.
63 người viết thư pháp Hán Nôm, Quốc ngữ tham gia hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 sau hai vòng
Với bề dày gần một nghìn năm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đào tạo nên hàng nghìn các bậc đại khoa, hiền tài cho đất nước.
Từ 30/11 bãi trông giữ xe cho khách tham quan khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám buộc phải ngừng hoạt động vì chưa được cấp phép.
Bộ bưu thiếp "Mid - Autumn Festival" do 30 nhiếp ảnh gia thực hiện khi tham dự sự kiện văn hóa Thu Vọng Nguyệt diễn ra tại Hà Nội.
Du khách sẽ theo chân nhà văn Nguyễn Quý Đức tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chợ hoa Quảng Bá sáng sớm và quán bar của chính ông.
Triển lãm ảnh Thu Vọng Nguyệt đến ngày 11/11 tại sân Thái Học - Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Sáng 19/6, nhiều sĩ tử đến Văn Miếu, Quốc Tử Giám mang lễ vật cầu khấn mong may mắn trong kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra từ 22-24/6.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) được triều Lý xây dựng từ đầu thế kỷ 11, thờ Khổng Tử, người sáng lập học thuyết Nho giáo và các học trò xuất sắc của ông. Đến thời Trần, có 3 vị quan được đưa vào đây thờ tự.
Nhiều người chọn ngày mùng 3 Tết để đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), nơi được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam để cầu may về đường học hành, thi cử.
Thầy đồ cho chữ và xin chữ ngày Tết là một nét văn hóa truyền thống của dân tộc, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết được "ông đồ" trong thời buổi hiện nay.
Hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) được phủ một lớp vôi mới màu trắng xám đang khiến nhiều người ngỡ ngàng.