Thứ sáu, 6/1/2023, 00:00 (GMT+7)

Xin chữ đầu năm

Tới Văn Miếu xin chữ đầu năm dần trở thành thói quen của gia đình tôi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Mùng 1, sau bữa cơm cúng gia tiên đầu năm, gia đình tôi xuất hành tới Văn miếu Quốc Tử Giám. Tôi quan niệm, xin chữ đầu năm không chỉ là tôn vinh một nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn là cầu mong sự may mắn, bình an cho cả gia đình.

Chữ được viết trên nền giấy đỏ theo quan niệm phong thủy phương Đông cho rằng màu đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng, phú quý, sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn, bình an trong năm mới.

Ốc chỉ xin một chữ “Thuận” cho năm mới này thôi mẹ ơi!

Ốc hào hứng khám phá khuôn viên và các hoạt động trong trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Ngoài các khu vực xin chữ, Văn Miếu còn tổ chức một số chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo, cờ người, cờ xuân...

Bé mạnh dạn “khảo sát” khu vực Bia tiến sĩ. Mong trải nghiệm lần này sẽ khiến con hứng thú và nghiêm túc với sự nghiệp học hành trong tương lai!

Hồng Anh

Bài dự thi khác

Xem thêm