Mặc cảnh sát thuyết phục, người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá" vẫn la ó, nhún nhảy, cầm xác con gà.
Chợ đêm dự kiến được mở trên đường Cao Thắng, trước cổng chính chợ Vinh; còn phố đi bộ dài hơn một km, nằm trên đường Hồ Tùng Mậu.
Dẫn hai bé gái vào nhà nghỉ ngủ qua đêm, Tuyến quan hệ tình dục với một em.
Thiếu úy Pháp khi đến nhà Lưu để khuyên giải đã bị anh ta bất ngờ cầm dao tấn công.
Trong tiếng nhạc lớn, nhiều khách trẻ tuổi đang hít bóng cười và shisha tại quán bar ở Nghệ An.
Không lường hết được mức độ ngập do cơn mưa bất thường, nhiều xe chết máy la liệt trên đường phố Vinh (Nghệ An).
Đêm 7/12 tại Nghệ An xảy ra mưa to, lượng mưa tại thành phố Vinh đo được là 217 mm khiến nhiều tuyến phố ngập nặng.
Cảnh sát đang truy tìm ba nghi can chính trong vụ hỗn chiến, nổ nhiều phát súng tại Nghệ An.
Cơ trưởng quyết định từ chối vận chuyển hai hành khách gây rối và bàn giao cho cơ quan chức năng tại sân bay xử lý.
Hồ Cửa Nam (phường Đội Cung, TP Vinh) một tuần nay xảy ra tình trạng cá tự nhiên chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối.
Tìm vợ không được, Hà bế con đi tìm và trong cơn phê ma túy đã lên mái nhà, đe dọa tính mạng đứa trẻ.
Đứa trẻ lăn từ mái tôn xuống đất đã được lực lượng cứu hộ túc trực hứng thành công, đưa đi cấp cứu.
Mức phí dự kiến tăng từ 40.000 lên 47.000 đồng đối với xe dưới 12 chỗ; từ 180.000 lên 212.000 đồng với xe từ 18 tấn trở lên.
Biết đang bị truy lùng, Hiếu tới Cục cảnh sát hình sự nộp mình sau nhiều ngày trốn ở Hà Nội.
Mặc cảnh sát thuyết phục, Sơn cầm hai quả lựu đạn cố thủ trong nhà, chặn bình gas trước cửa, viết Facebook thách thức.
Việc đóng một phần con đường ở thành phố Vinh để xây bệnh viện khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị xáo trộn.
Ít nhất 8 chuyến bay bị hủy và nhiều chuyến khác đến Hải Phòng và Vinh phải đổi giờ bay trong ngày 16/8.
Nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngập nặng do mưa lớn liên tục ba ngày qua.
Khoảng 30 m3 đất và phế liệu bị đổ giữa đường khiến tuyến đường cửa ngõ thành phố Vinh (Nghệ An) bị tê liệt.
Đang bơi cách bờ khoảng 2 m và ở độ sâu 80 cm, chị Lê Thị Hoài Thu (Nghệ An) thấy tay chân tê cứng nên kêu cứu.