Cú bắt vô-lê quyết định thắng lợi 1-0 của Fulham được cựu tiền đạo MU thực hiện hoàn hảo và chính xác đến từ milimet, dù anh ở tư thế không thật sự thuận lợi.
Xinh đẹp quyến rũ và gợi tình nhưng Jennifer Metcalfe lại từng đau khổ vật vã vì bị tiền vệ Stoke City bỏ rơi hai lần.
Đang có De Gea và Lindegaard, nhưng đội đầu bảng Ngoại hạng Anh vẫn xếp hàng cùng hai ông lớn khác chờ chữ ký của Asmir Begovic.
Nhà đương kim vô địch Premier League vẫn duy trì thói quen ghi bàn ở những phút cuối trong trận đấu với Stoke vào đêm qua.
Man City chơi ép sân hoàn toàn trước đội chủ nhà nhưng phải chờ tới phút 84 mới có được bàn thắng do công hậu vệ Zabaleta. Chiến thắng này giúp Man City đi tiếp tại FA Cup.
Nhà đương kim vô địch Premier League tràn đầy tự tin trong chuyến làm khách tới sân đối thủ khó chịu Stoke City ở vòng 4 FA Cup.
Trận đấu sớm nhất ở vòng 4 tối nay là cuộc đối đầu thứ ba giữa Stoke City và Man City trong 4 năm qua của giải đấu có truyền thống lâu đời nhất thế giới.
Tiền đạo người Uruguay khẳng định mục đích của mình là giúp Liverpool giành chiến thắng bằng mọi giá.
Hai bàn đốt lưới nhà của cầu thủ Stoke, Jon Walters giúp Chelsea có chiến thắng đậm ở vòng 22 Ngoại hạng Anh tối thứ bảy.
Đá rất thường, nhưng Chelsea vẫn có ba điểm trọn vẹn để xua đi bóng ma khủng hoảng, nhờ con mồi ưa thích của họ hai lần "tự bắn vào chân" trong một ngày quá đen đủi.
Tiền vệ của Chelsea đi bóng khéo léo rồi quyết định sút xa táo bạo, ấn định thắng lợi 4-0 trên sân Stoke City.
Quả phạt đền mà Juan Mata láu cá kiếm được giúp Lampard có bàn thắng thứ bảy của anh tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Bóng từ pha đá phạt góc của Chelsea nhắm tới cái đầu của Lampard, nhưng lại rơi trúng đầu Jon Walters và đi vào lưới. Tiền vệ Stoke lần thứ hai ghi bàn cho Chelsea.
Dưới sức ép của Juan Mata, cầu thủ Stoke Jon Walters lóng ngóng đánh đầu tung lưới nhà sau đường tạt từ phải vào của Azpilicueta.
Cú sút hỏng của Wilkinson vô tình trở thành đường chuyền ngon để tiền đạo Jones thoát xuống dứt điểm trong thế trống trải. Nhưng bóng lại đi chệch cột dọc Chelsea trong gang tấc.
Chelsea không quá hay, nhưng có thừa may mắn để giành trọn ba điểm, trong trận cầu mà chủ nhà Stoke City và chân sút Jon Walters quá đen đủi.
Stoke City, với lối đá chặt chém, khó chịu, là một thứ "quái vật" trên sân nhà. Nhưng Chelsea, bất chấp sức ép, vẫn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả lạc quan khi đá vòng 22 Ngoại hạng Anh hôm nay.
Trên sân nhà Etihad, đội đương kim vô địch Man City giành chiến thắng dễ dàng trước Stoke City ở vòng 21 giải Ngoại hạng Anh
Các ông lớn từng phòng ngự ấn tượng mùa trước Barca, Real, Man City… cũng phải ngã mũ trước thành tích phòng ngự của những đội này qua nửa đầu mùa giải 2012-2013.
HLV David Moyes gọi hành vi của Marouane Fellaini với cầu thủ Stoke City Ryan Shawcross là không thể chấp nhận và kêu gọi FA trừng phạt học trò.