Glenn Whelan bị tình nghi là thủ phạm chính. Tiền vệ này đã đem một chiếc đầu lợn và bí mật đặt vào tủ cá nhân của Kenwyne Jones sau khi đồng đội thay đồ để ra sân tập.
Trò đùa không được hưởng ứng. Sau khi phát hiện sự việc, Jones đã nổi đóa và lao đến chỗ để xe của đồng đội, đập vỡ kính chắn gió.
Vụ việc vô tình diễn ra trước mắt các CĐV, khi họ đang đứng chờ bên ngoài sân tập Clayton Wood để chờ xin chữ ký.
Stoke đã trụ hạng và tâm lý các cầu thủ có vẻ "phởn". Cách đây ít ngày họ đã ném trứng và bột mỳ lên chiếc Meedrces C63 của Michael Owen - người sẽ giải nghệ sau khi kết thúc mùa giải năm nay.
Jones lúc đó hớn hở viết trên mạng xã hội rằng "đó là món quà cho người ra đi".
Nhưng lần này anh lại nổi khùng khi đến lượt mình trở thành trò đùa của đồng đội.
HLV Tony Pulis sắp sửa gặp riêng Whelan và Jones để xét xử.
Đức Anh