Ở nhà, tôi để sẵn một hộp tiền lẻ, cứ lúc nào con làm việc vặt đúng giờ, nhanh gọn theo đúng quy định là tôi cho bé tự lấy.
Trong khi luôn muốn con trở thành học sinh giỏi nhất, cha mẹ đôi khi quên rằng sự hào hứng và mức độ tự tin của trẻ cũng quan trọng không kém điểm số.
Từ chỗ khóc lóc, ăn vạ, chạy trốn, con tôi bỗng nhiên tự giác, chăm chỉ đi tắm hẳn lên sau khi được bố cho tiền mỗi lần thực hiện.
Tôi sinh năm 1984, trải qua nhiều đau thương, thăng trầm, nhiều lúc tưởng như gục ngã nhưng gia đình giúp tôi vực dậy, tiếp tục sống.
Con cái nhận được sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, đó là quyền lợi. Vậy chúng phải có trách nhiệm chia sẻ việc nhà không cần trả công.
Tôi là người mẹ đã chia sẻ bài: “Con gái học lớp ba bị anh hàng xóm quấy rối”, cảm ơn sự đóng góp ý kiến của quý độc giả.
Hàn QuốcKoo Bon-chang vừa bị phạt một triệu won vì điều hành trang web "Bad Fathers" chia sẻ công khai thông tin cá nhân của những người không chu cấp tiền nuôi con sau ly hôn.
Nhiều người nói nuôi con đến 18 tuổi là xong, một là họ chưa có con, hai là con của họ còn nhỏ.
Ngày nay trẻ em được tiếp xúc với rất nhiều thông tin trong đó có nhiều thứ không phù hợp với lứa tuổi, chẳng hạn các nội dung khiêu dâm.
'Tôi trả cho con 5.000 đồng cho mỗi lần rửa bát coi như một khoản thưởng, tuy nhiên con sẽ phải đền tiền nếu làm vỡ đồ'.
Có bằng chứng cho thấy việc cha mẹ nói dối có thể làm tăng khả năng nói dối của trẻ.
Lời phê bình có thể giúp trẻ sửa sai nhưng có thể gây tác dụng ngược, thậm chí làm nảy sinh tâm lý nổi loạn.
Trung QuốcThấy con trai chơi bời lêu lổng, Vương Tú Vân tuyên bố nếu con đỗ Đại học Thanh Hoa, bà sẽ học đọc viết và trở thành một nhà văn.
Trước khi trẻ bước vào lớp Một, cha mẹ phải dạy con cách hòa hợp với bạn bè cũng như lựa chọn mối quan hệ đúng đắn.
Trên đường đi chợ tôi gặp một đứa trẻ tức tối quăng ném đồ đạc, giơ ngón tay giữa với người xung quanh.
Nhiều Gen Z rơi vào tình trạng "thất bại khi khởi sự", phải vật lộn để giành được sự chủ động và tự lập trong thế giới người lớn.
Tôi có con trai sắp chín tuổi, càng ngày càng cảm giác khó hiểu với con mình.
Những đầu sách trong thư viện phần lớn là sách tham khảo, phục vụ cho dạy và học, nên để tìm những quyển sách truyện là một điều xa xỉ.
Con gái tôi chuẩn bị thi đại học, học khá nặng, ngày học ở trường, tối học thêm đến 21h, về lại học đến 23h, sáng 4h dậy ôn bài.
Sự ganh đua giữa anh chị em là điều thường xảy ra nhưng nhiều cha mẹ không biết đôi khi những hành động của mình vô tình thúc đẩy tính ganh đua giữa các con.