Nhận tin con đạt 9,75 điểm Toán, thay vì khen ngợi, chị Tú hỏi ngay về 0,25 điểm bị mất, câu trả lời của con gái khiến chị "sững người"
Càng đi nhiều, cái tôi của con sẽ càng nhỏ lại và trái tim con ngày một rộng lớn hơn.
Mỗi tối, trong ngôi nhà mới ở ngoại ô, việc đầu tiên của bà Anne làm là kiểm tra kỹ từng chốt cửa, đề phòng con trai bất ngờ đột nhập.
Tôi làm điều mà nhiều người cho là 'liều': không để con cắm đầu vào sách vở cả ngày, dù có thể học nhiều hơn để duy trì thành tích.
Với những đứa trẻ ham học, có khả năng tiếp thu kiến thức, chẳng có lý do gì phải đánh đổi thành tích học tập để lấy kỹ năng sống.
ItalyVợ chồng Trevallion cho rằng sống trong rừng không điện nước, học hành, không giao lưu xã hội là hòa hợp thiên nhiên, nhưng tòa phán quyết như vậy là hành hạ bọn trẻ.
Kiến thức quan trọng, nhưng trải nghiệm, kỹ năng sống cũng quan trọng không kém. Học không phải là con đường duy nhất để đổi đời.
Bỏ TikTok và các thiết bị giám sát, nhiều phụ huynh tại Mỹ đang quay lại cách nuôi dạy truyền thống: cho con dùng điện thoại cơ bản và đẩy chúng ra sân chơi.
Tôi học làng nhàng, nhưng có nhiều kỹ năng sống và khả năng tự xoay xở với cuộc đời từ rất sớm, nên chẳng thua kém bạn bè học giỏi.
Australia6h sáng, chị Ngô Thị Bắc bị đánh thức bởi tiếng đập cánh của hàng nghìn con vẹt trắng vây quanh chiếc xe caravan đỗ ven hồ Bogan Weir.
Nhiều người lo trẻ Việt như 'gà công nghiệp' vì chỉ biết học, nhưng với môi trường hiện tại, tôi chọn 85% cho học vấn và 15% cho kỹ năng.
Rời bỏ chiếc ba lô nặng trĩu và áp lực điểm số tại quê nhà, nhiều trẻ em Việt tìm thấy niềm vui đến trường nhờ triết lý giáo dục "ít hơn để hạnh phúc hơn".
MỹNgay khi con gái Kylee tròn 18 tuổi, vợ chồng Cody và Erika Archie ở Texas bắt đầu thu 200 USD tiền thuê nhà mỗi tháng, mức họ cho là "quá rẻ để được sống bao cấp".
AnhTừng bỏ nhà đi vì quá áp lực con cái, việc nhà, Deborah Joseph nhận ra để hạnh phúc, cô chỉ cần nỗ lực 70% và cho phép bản thân "lười biếng" trong 30% thời gian còn lại.
Nhật BảnTốt nghiệp trường danh giá nhưng anh Mizuki, 26 tuổi, từ chối làm công chức, chọn giả gái và sống trong căn trọ ngập rác để phản kháng người mẹ độc đoán.
Sáng nào tôi cũng đánh thức các con lúc 5h45, ăn sáng vào 6h30, đúng 7h15 ra khỏi nhà, 18h15 ăn tối, 19h học bài, 22h đi ngủ...
Thầy cô bắt đầu gọi và gây áp lực cho phụ huynh, rằng con theo không nổi, yêu cầu phụ huynh tìm môi trường khác cho con.
Làm từ sáng đến khuya, ban ngày đi làm công việc chính, cuối tuần dạy thêm, buổi tối dịch tài liệu kiếm tiền... nhưng tôi chẳng dư được đồng nào.
Ở nhà, tôi luôn cố gắng dạy con nói năng lễ phép, biết 'dạ', 'thưa', nhưng chỉ cần bước ra ngoài đường, mọi nỗ lực gần như bị cuốn trôi.
Con dâu khóc với tôi, thú nhận đã ngoại tình, bảo thấy "mệt mỏi phải sống với chồng say xỉn suốt ngày". Rồi hai vợ chồng đề nghị ly hôn.