'Đại náo nhà ông ngoại' - mùa hè tuổi thơ Sách "Đại náo nhà ông ngoại" của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy lấy bối cảnh đại dịch, gợi nhớ tuổi thơ với những trò nghịch ngợm.
Nỗi ám ảnh của các nhà văn khi viết tiểu thuyết hình sự Di Li nhiều lần đánh oan chó mèo vì giật mình khi đang nhập tâm vào nhân vật còn Nguyễn Xuân Thủy không quên ánh mắt của những tội phạm vị thành niên.
Nguyễn Xuân Thủy ám ảnh việc con người bị buôn bán nội tạng Cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy thuộc thể loại tâm lý hình sự, ra mắt ở Hội sách Mùa xuân 2016.
'Có tiếng người trong gió' viết về nạn buôn bán nội tạng trẻ em Tiểu thuyết mới của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy đi sâu vào nạn mua bán, kinh doanh nội tạng người của thế giới tội phạm xuyên quốc gia.
'Bút chiến' về Biển Đông trên báo Indonesia Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy vừa đăng bài trên mục ý kiến của báo lớn nhất nước này, bác bỏ những quan điểm xuyên tạc mà đại sứ quán Trung Quốc đưa ra về công thư 1958.
'Nhắm mắt nhìn trời' - bi kịch của trí thức thời nay Tiểu thuyết mới của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy dựng lên một xã hội nhốn nháo, nhộm nhoạm, trong đó trí thức bị giằng xé giữa giá trị văn hóa, đạo đức và đời sống thực.
Xuân Thủy: 'Viết văn khiến tôi sống nhiều hơn một cuộc đời' Đi theo con đường viết văn đơn độc và lặng lẽ nhưng Nguyễn Xuân Thủy cảm thấy được bù đắp với những cuốn sách được độc giả đón nhận.
Nguyễn Xuân Thủy được khen tặng vì viết cho thiếu nhi Tác giả ‘Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa’ nhận bằng khen vì những đóng góp trong phong trào sáng tác văn học cho thiếu nhi.
Bầu Thụy: 'Tôi làm bóng đá kiểu ăn đong ăn xổi' Bầu Thụy thừa nhận chỉ mới làm đội bóng chứ chưa xây dựng CLB. Ông hy vọng người em của mình sẽ phát triển CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn bền vững.