"Quả táo" đã vượt qua nhiều đối thủ để nhảy vọt từ vị trí thứ 6 lên đứng thứ 2, sau Samsung trong xếp hạng các thương hiệu mạnh nhất châu Á.
Sản phẩm tiêu dùng với tốc độ tăng trưởng doanh số bán nhanh nhất là tã lót dùng 1 lần cộng với nhu cầu về sữa trong bối cảnh nước này có tỷ lệ sinh nhiều thứ 2 châu Á.
Ước cho các bé bị bệnh tim bẩm sinh được sự quan tâm của các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mổ hoặc can thiệp.
Học sinh Trường THCS Đông Thạnh - nơi tôi đang công tác - thuộc vùng hạ của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, ngay từ khi dứt sữa mẹ thì đã chịu nhiều thiệt thòi hơn các em ở thành thị.
Ước gì Tết 2013 này, các bệnh nhi viện K có bộ quần áo mới, một tấm bánh chưng, một ít bánh kẹo để đón giao thừa và phong bao lì xì đỏ tươi. Phần quà nhỏ sẽ giúp các em hạnh phúc và ấm lòng.
Tết sắp về mà sao ở quê tôi vẫn bộn bề lo toan. Nhiều trẻ nhỏ lang thang cơ nhỡ, chúng không biết cái Tết như thế nào.
Tết đến, xuân về, mong cho trẻ em miền núi cũng có quần áo ấm để mặc, có mâm cỗ Tết đầy đủ và nhiều bánh kẹo để nụ cười nở trên môi các em thật tươi.
Cầu chúc cho các em nhỏ đường phố có một mái ấm tình thương.
Xuân sang Tết đến, ước cho các bé ở khắp mọi nơi hưởng một cái Tết ấm no, tràn đầy hạnh phúc.
Chúc các em nhỏ ở ấp 61 xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai đón một cái Tết ấm ấp đúng nghĩa, có áo hoa, bánh mứt kẹo.
Khoa Nhi bệnh viên Ung Bướu TP HCM đang điều trị khoảng 180 trẻ nội trú. Hơn một nửa trong số đó là bệnh ung thư máu. Với căn bệnh này, thời gian sống của các bé kéo dài không quá 5 năm kể từ ngày phát bệnh.
Mong Tết đến xuân về ấm áp và hạnh phúc với các em bệnh nhi bị ung thư ở bệnh viện nhi Trung ương, để các em không còn cảm thấy thiệt thòi và có nghị lực để chống chọi với bệnh tật.
Một năm nữa lại trôi qua, bước sang năm mới với bao điều mong ước. Mong sao đất nước ta không còn trẻ em cơ nhỡ, không cơm no áo mặc.
Năm mới sắp đến, ước cho tất cả trẻ em Việt Nam được hưởng trọn vẹn không khí ấm cúng, hạnh phúc bên mái ấm gia đình.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai là thông điệp yêu thương mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người, hãy nghĩ đến tương lai của các em nhỏ nghèo, mồ côi, bất hạnh và nhiều trẻ em khuyết tật cần được giúp đỡ.
Cầu mong xuân về nhà nhà đều bình an, trẻ em sẽ có được những mái ấm yêu thương, không đói khổ lang thang.
Tôi ước có thể đến tặng sách cho trẻ em khiếm thị ở trường Nguyễn Đình Chiểu.
Trẻ em mồ côi thiếu thốn về mọi thứ, cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta không thể xây đắp tình yêu của cha mẹ nhưng có thể động viên bằng tinh thần để giúp các em có thêm nghị lực sống.
Ai từng dừng chân ở trường tiểu học dân tộc nội trú số 3 Mường Nhà thuộc bản Sơn Tống, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên... đều không thể cầm được nước mắt trước cảnh học, cảnh ăn của cá bé nơi đây.
Tết này, mẹ mong cho các bé như con mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình. Riêng con, mẹ mong con có được trái tim khỏe mạnh và luôn ở bên cha mẹ dù mẹ biết điều này rất khó.