Quê tôi là một vùng quê nghèo miền biển thuộc huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa. Mỗi lần có dịp về quê, tôi lại thấy chạnh lòng khi thấy những đứa trẻ quê tôi sao tội thế.
Trung tâm trẻ mồ côi huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) là nơi tiếp nhận rất nhiều em bé bị bỏ rơi, một số cháu bị bỏ rơi trong hoàn cảnh rất thương tâm như dị tật, hội chứng down, nhiễm HIV, tim và phổi bẩm sinh...
Từ ngày 5 đến 12/12, cuộc thi 'Vạn điều ước Tết, triệu nụ cười xuân' đã nhận được gần 200 điều ước gửi về.
Là một cán bộ Đoàn thanh niên tại quận 4, TP HCM, tôi có điều kiện thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em nghèo, con em gia đình chính sách, trẻ em lang thang cơ nhỡ vào đời sớm.
Dinh dưỡng và sức khỏe rất quan trọng đối với và sự phát triển của trẻ. Là một người mẹ có 2 con nên tôi rất quan tâm đến vấn đề này.
Xuân về, bao gia đình yên ấm bên mâm cỗ xum vầy, trẻ nhỏ xúng xính quần áo mới thì ở một nơi vùng núi xa xôi (xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng), người dân tộc Nùng chỉ biết ăn mèn mén, phong phanh trong giá rét.
Tôi mong ước cho tất cả trẻ em trên đất nước Việt Nam đều có được cuộc sống ấm no, đầy đủ.
Xuân về, Tết đến người người, nhà nhà mừng vui đón Tết, song đâu đó ở quanh ta vẫn còn có những mảnh đời bất hạnh, đói rét, những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, càng nghĩ đến chúng ta càng không khỏi chạnh lòng.
Trong căn nhà chòi lụp xụp chỉ đủ che nắng, che mưa được những người hàng xóm dựng tạm trên đất mượn của người quen, bé Quyền 13 tuổi và em trai 10 tuổi đang gắng gượng để theo đuổi giấc mơ được đến trường.
Đến ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, hỏi thăm vợ ông chồng người Khmer nghèo bệnh tật là ông Kim Hận (53 tuổi) và bà Thạch Thị Phol (49 tuổi), bà con ai cũng biết.
Nằm sâu trong căn hẻm là ngôi nhà bình dị nhưng ấm cúng lúc nào cũng vang tiếng cười của gần 100 trẻ mồ côi của mái ấm Truyền Tin.
Xuân về mong ước cho các em luôn tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc bên người thân, sum vầy trong mái ấm.
Cầu chúc cho các em bé thơ vô tội bị bỏ rơi sẽ có thêm một mùa xuân vui, khỏe, tìm được mái ấm.
Mong sao tất cả trẻ em khó khăn, không nơi nương tựa trên đất nước Việt Nam có được cái Tết đầy đủ áo ấm, cái bụng no căng..., không chỉ Tết này mà còn mãi những ngày sau cũng như vậy.
Cô nhi viện Dakglei do Sơ Xiêm chủ nhiệm. Tổng số em tại đây là 93 em, ở lứa tuổi cấp 2 và cấp 3.
Tết đến xuân về mong cho các em bị bỏ rơi đang được cưu mang tại cửa Phật chùa Bồ Đề Long Biên được khỏe mạnh, hạnh phúc và tìm được mái ấm bình yên.
Ước cho tất cả trẻ em nghèo và trẻ em mồ côi trên khắp nước Việt Nam có được một cái Tết thật là vui vẻ, đầm ấm như những em bé khác.
Mong Tết đến, tất cả trẻ em sẽ được vui chơi, được hạnh phúc, được sum vầy, được chở che bên những người thân yêu.
Xuân sang Tết đền, cầu ước cho các bé mau ăn chóng lớn, học giỏi, mạnh khỏe,chơi vui...
Tôi không phải là người sáng lập ra quỹ Thắp sáng niềm tin, nhưng tôi hiểu phần nào sự quan trọng của quỹ khi là một thành viên của quỹ.