Các y tá Mỹ đã chăm sóc cho bệnh nhân Ebola người Liberia suốt nhiều ngày mà không có thiết bị bảo hộ phù hợp, và anh này đã bị bỏ lại trong khu vực không hề cách ly ở khoa cấp cứu trong nhiều giờ.
Một nhân viên Liên Hợp Quốc bị nhiễm virus Ebola vừa qua đời tại bệnh viện ở Đức, sau chưa đầy một tuần được chuyển tới để điều trị.
Một y tá ở Monrovia, thủ đô của Liberia, đeo chiếc camera khi đang chữa trị các bệnh nhân Ebola, để mọi người chứng kiến thực tế khắc nghiệt các nhân viên y tế phải đối mặt mỗi ngày.
Một y tá ở Liberia đeo camera trong lúc chữa trị cho các bệnh nhân Ebola, để khán giả có thể chứng kiến thực tế khắc nghiệt của nạn dịch ở thủ đô Monrovia.
Một nhà quay phim tự do người Mỹ đưa tin cho hãng NBC News vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với Ebola, đánh dấu trường hợp phóng viên đầu tiên bị nhiễm loại virus nguy hiểm này.
Mỹ hôm qua xác nhận trường hợp nhiễm Ebola, đánh dấu ca nhiễm bệnh đầu tiên được ghi nhận ngoài châu Phi.
Các bác sĩ Liberia mới đây tìm cách thuyết phục một bệnh nhân, được xác định nhiễm virus Ebola, bỏ trốn khỏi trung tâm cách ly, thậm chí phải dùng vũ lực để đưa người này lên xe cứu thương.
Các bác sĩ Liberia mới đây phải tìm cách thuyết phục một bệnh nhân Ebola, thậm chí phải dùng vũ lực để đưa người này lên xe cứu thương đưa về trung tâm cách ly sau khi anh ta trốn trại vào chợ tìm đồ ăn.
Nhà chức trách Liberia hôm qua cho biết họ đã tìm được 17 bệnh nhân nhiễm Ebola chạy trốn khỏi một trung tâm điều trị cuối tuần trước, đồng thời thông báo 8 trường hợp sử dụng thuốc thử nghiệm của Mỹ đang có phản ứng với phương thức điều trị mới.
17 người nhiễm Ebola tháo chạy khỏi một trung tâm cách ly ở Liberia sau khi nơi đây bị nhóm thanh niên tấn công, khiến công tác kiềm chế loại virus chết người tại quốc gia Tây Phi này thêm khó.
Tổ chức Bác sĩ Không biên giới hôm nay cho biết đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi giống như "thời chiến, đang dịch chuyển và tăng lên", cần ít nhất nửa năm để kiểm soát dịch.
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan chỉ trích người đã mang virus Ebola đến nước này là một "gã điên", khi số ca nhiễm dịch tăng lên 10 người.
Âm thanh duy nhất vang ra từ ngôi làng bị cách ly ở Liberia chỉ là tiếng khóc của cô bé Fatu Sherrif. Phía bên ngoài, cửa ra và cửa sổ của ngôi nhà đều bị bịt kín, em bị nhốt bên trong cùng với thi thể người mẹ, đợi cái chết tìm đến trong cảnh đói khát.
Người dân tại miền bắc Liberia nhiều tháng qua sống chung với dịch Ebola nguy hiểm và bây giờ lại phải đối mặt với một mối đe dọa mới khi các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus đang gây ra nguy cơ về nạn đói.
Các nhà nghiên cứu nghi ngờ người nhiễm Ebola đầu tiên tại Tây Phi là một cậu bé hai tuổi, qua đời vào ngày 6/12 năm ngoái, chỉ vài ngày sau khi ngã bệnh tại một ngôi làng ở Gueckedou, đông nam Guinea.
Chỉ một vài ngôi nhà ở thị trấn New Kru, Liberia, có chữ thập màu xanh, dấu hiệu cho thấy chúng đã được kiểm dịch y tế, trong khi người dân ở vô số những căn lều lụp xụp còn lại vẫn tin vào Chúa và những bùa phép để chống lại dịch bệnh Ebola.
Các quốc gia Tây Phi đều ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi số ca tử vong do nhiễm virus Ebola ở khu vực này tăng lên gần 1.000 và Tổ chức Y tế Thế giới đang họp khẩn cấp bàn biện pháp ứng phó với dịch bệnh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch bệnh do virus Ebola gây ra, yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng phối hợp để ngăn dịch bệnh này lan rộng.
Đứng đầu danh sách là Zimbabwe với mức lạm phát 8,3% và tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục 95%. Những quốc gia và vùng lãnh thổ gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị như Liberia, Belarus, Syria đều nằm trong danh sách này.
> Những nền kinh tế tăng trưởng chậm nhất thế giới