Benyamin Ahmed, 12 tuổi người Anh, bán bộ sưu tập NFT mang tên Weird Whales với mức độ khan hiếm ngày càng tăng, thu về 160.000 USD chỉ trong một ngày.
Không nghèo cũng chẳng khó, nhưng nhiều người già trên 60 tuổi ở chợ vẫn bán hàng xuyên Tết, vẫn làm việc kiếm tiền mỗi ngày.
MỹRyan Kaji có mẹ người Việt, bố người Nhật, kiếm được 30 triệu USD năm 2020 nhờ nghề "đập hộp" và đánh giá đồ chơi, trở thành YouTuber kiếm nhiều tiền nhất thế giới.
Không dám thuê người khác làm bớt việc để nghỉ ngơi, nghĩ rằng muốn kiếm nhiều tiền hơn thì phải làm việc nhiều hơn... là những sai lầm nhiều phụ nữ mắc phải.
Tôi chứng kiến nhiều bạn trẻ là công nhân, chưa lập gia đình, tiền lương vốn không cao, nhưng toàn mua điện thoại 'xịn', đi xe tay ga đời mới...
Nghèo, xấu, quê mùa nên tôi chấp nhận làm trái ngành với lương tháng 2,5 triệu đồng khi mới ra trường, kiên nhẫn tìm cơ hội đổi đời.
Từ một giáo viên trường nghề công lập, lương tháng bốn triệu, anh bạn tôi tự kiếm thêm tám nguồn thu nhập để mua được nhà trung tâm Sài Gòn.
22 tuổi học lại đại học, nghèo xơ xác, nhưng chỉ sau 5 năm tôi đã kiếm được không dưới 200 triệu đồng mỗi tháng từ tám công ty.
Sau quãng thời gian chắt bóp, để dành được một khoản tiền thì tôi phải nhìn chúng đội nón ra đi.
Đội bóng của Pep Guardiola vẫn có nhiều điểm để tự hào, dù thua trong trận chung kết Champions League.
Chiến thắng trước Villarreal trong trận chung kết có thể giúp Man Utd khép lại mùa giải với gần 50 triệu USD kiếm được từ đấu trường châu Âu.
Thu nhập 35 triệu đồng mỗi tháng trong khi nhu cầu sống chỉ 15 triệu, nhưng tôi vẫn luôn thúc đẩy bản thân tiến về trước chứ không an phận.
Là phụ nữ độc thân, sống cùng bố mẹ, lương tháng 20 triệu đồng, có miếng đất để dành... nhưng tôi không chọn sống thảnh thơi như nhiều người khác.
"Tôi muốn giới thiệu công việc thu nhập cao cho bạn nhưng anh từ chối vì muốn an nhàn, dành thời gian cho gia đình".
Với số tiền nhàn rỗi 500 triệu liệu vợ chồng tôi có nên mua vàng lúc này để tích luỹ lâu dài? Vùng giá bao nhiêu thì mua vào hợp lý?
Tôi rất sợ cảnh người vợ không đi làm, sau đó trở thành ôsin cho cả nhà chồng, từ con cái, bố mẹ, cho tới các em, cháu chồng...
Ai cũng muốn thành công, có nhiều tiền, có nhà cửa, nhưng liệu mấy người sẵn sàng đánh đổi tuổi thanh xuân để nhận lại những điều đó?
Chúng ta thường nghĩ "ôi, làm bảo vệ thì lương sao mà đủ sống" nhưng tôi đã gặp một người tháng kiếm 20 triệu đồng.
Như có câu nói, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền cuộc sống sẽ vất vả hơn bội phần.
Mua thứ mình thích, làm việc muốn làm, trải nghiệm những gì muốn biết, hưởng thụ hiện tại... là cách để mỗi ngày trôi qua là một ngày đáng sống.