Cùng với hầm mộ Paris, Pháp và phòng nội các chiến tranh ở London, Anh, địa đạo Củ Chi của Việt Nam cũng được trang Daily Mail nêu tên là địa điểm thú vị nhất trong lòng đất.
Sinh ra từ mảnh đất khói lửa Củ Chi (TP HCM), di chứng chất độc da cam khiến Hoài Thương không lành lặn như bao đứa trẻ khác. Vượt lên những khiếm khuyết cơ thể, cô bé mơ ước trở thành bác sĩ. Đối với em, mỗi ngày đến lớp là những niềm vui.
Vừa hỏi thăm cậu bạn cùng lớp, nữ học sinh lớp 10 ở huyện Củ Chi (TP HCM) đã bị bạn dùng dao đâm nhiều nhát, gục tại lớp.
Ngày 8/8 vừa qua, dưới sự tài trợ của nhãn hàng Nippon Paint Việt Nam, Trường Trung học cơ sở Hòa Phú (Củ Chi, TP HCM) đã được sơn lại màu để chào đón năm học mới.
Trong tà áo dài mang theo từ Mỹ, Anne bước ra khỏi lều, bất ngờ và hơi ngại ngùng trước tràng vỗ tay tán thưởng của các nhân viên khuân vác cùng sự ngạc nhiên của bạn trai bên trong hang Sơn Đoòng.
Leo núi Bà Đen, khám phá tòa thánh Cao Đài và thưởng thức bánh canh nức tiếng Trảng Bàng là những trải nghiệm dành cho du khách trong dịp nghỉ lễ này.
Trước khi thi thể con gái 8 tuổi được phát hiện ở Campuchia, anh Hạnh cùng gia đình rong ruổi khắp TP HCM và các tỉnh lân cận, phát hàng trăm tờ rơi tìm con.
Gần hai tháng mất tích sau khi tan học, thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện gần các sòng bạc ở Campuchia.
Hàng trăm cảnh sát chữa cháy TP HCM và Bình Dương được huy động khi hoả hoạn bao trùm công ty Việt Nam SamHo ở huyện Củ Chi, TP HCM.
Sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo TP HCM tới thăm, tặng quà cho trẻ em tại Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước và một số dân nông làm kinh tế giỏi ở huyện Củ Chi.
10 ngày sau khi trăm cảnh sát đột kích, bao vây trạm trung chuyển thuốc lá lậu ở Sài Gòn, 6 người đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.
Cảnh sát phong tỏa nhiều tuyến đường, bao vây nơi tập kết thuốc lá nhập lậu tại huyện Củ Chi, TP HCM. Nhiều người vứt hàng nháo nhào bỏ chạy, hơn 62.000 bao thuốc bị thu.
Mới được phục vụ "nửa đường" nhưng bị chủ quán cà phê đòi 25.000 đồng, Hậu đâm và siết cổ chị này đến chết rồi lấy điện thoại bỏ trốn.
Sáng 30/12, hàng trăm người có mặt từ rất sớm tại sân vận động xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) để theo dõi phiên xử lưu động của TAND TP HCM với băng trộm chó làm chết 3 người do Hồ Văn Hiếu cầm đầu. Gia đình các nạn nhân đến khá đông, mắt ai cũng đỏ hoe và ôm theo di ảnh. Cuối phiên toà, người thân các bị cáo cũng khóc ngất bởi mức án rất cao, riêng Hiếu phải lĩnh án tử hình về tội Giết người và Trộm cắp tài sản.
Tòa nhận định Hiếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên phải nhận mức án cao nhất.
Được người quen gọi đến can thiệp cuộc hỗn chiến ở quán cà phê, anh Siêng (trung sĩ Công an quận 5, TP HCM) bị đánh chết.
Sau khi tông hai cha con đi bộ, ôtô của thượng uý công an 30 tuổi bỏ chạy đến căn nhà cách hiện trường một km.
Thấy cửa sắt quán cà phê hé mở, mọi người nhìn vào phát hiện thi thể nữ chủ quán ở cạnh cầu thang, cổ có vết cắt, bên cạnh là con dao dính máu.
Sáng 24/10, 5 người trong căn nhà ven quốc lộ 22, Củ Chi, TP HCM hoảng hốt thức giấc khi chiếc xe container lao vào ủi sập hàng rào.
Đôi mắt không nhìn thấy nhưng đôi tay của Thắng vẫn thoăn thoắt lướt nhẹ trên từng phím đàn. Những âm thanh trầm bổng, du dương phát ra từ một lớp học đàn đặc biệt.