Li Xiaoli đã nỗ lực nhiều ngày qua để đảm bảo có đủ nước sát khuẩn và đồ bảo hộ cho ngày đại lý xe hơi ở Vũ Hán của bà mở cửa trở lại.
Trung QuốcSuốt hơn một tháng nằm viện điều trị Covid-19, Wu Di không biết cha mình, ông Wu Chuanyong, 68 tuổi, đã qua đời vì nhiễm nCoV.
Trước ngày Hồ Bắc được dỡ phong tỏa, từ giữa tháng 3 những người ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại đây từ trước đại dịch đã được phép về nhà.
10 lọ tro cốt chưa có người nhận đặt trong nhà hoả táng thành phố Kinh Châu, không gian tĩnh lặng, các nhân viên đang nghỉ trưa.
27/3 là một mốc đặc biệt đối với Tôn Siêu. Lần đầu tiên sau hơn 60 ngày, anh được chạy bộ từ công viên GuQinTai tới bờ sông Hán Khẩu.
Trung Quốc tuyên bố sẽ dỡ lệnh phong tỏa với hơn 50 triệu người tại tỉnh Hồ Bắc, bao gồm cả thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát Covid-19.
Trung Quốc ngày thứ hai liên tiếp chỉ ghi nhận một ca nhiễm nCoV trong nước, tuy nhiên số ca ngoại nhập tăng thêm 12 lên 155 ca.
Trung QuốcLý Bình (60 tuổi) nhận án 15 tháng tù vì tới vùng dịch nhưng không khai báo lịch sử đi lại, khiến 55 người bị cách ly.
Khi Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, 10.000 quân nhân Trung Quốc đã được điều tới khu vực, đảm nhận vai trò quan trọng trên tuyến đầu chống nCoV.
Wu Haijian, một người nuôi ong, hôm 11/3 cuối cùng cũng được quay về Hồ Bắc sau gần hai tháng quê nhà của anh bị phong tỏa.
Lần đầu tới thăm tâm dịch Vũ Hán, Chủ tịch Tập Cận Bình dường như muốn cho thế giới thấy Trung Quốc đã "chiến thắng" Covid-19.
Trung Quốc thông báo 19 ca nhiễm mới nCoV hôm nay, mức thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát, trong khi 17 người tử vong, giảm 5 so với hôm trước.
Bí thư Vương Trung Lâm bị chỉ trích sau khi nói rằng người dân Vũ Hán nên biết ơn ông Tập và đảng Cộng sản vì đã kiểm soát Covid-19.
Ba bệnh viện dã chiến còn lại ở Vũ Hán đang điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân nhiễm nCoV, do số ca nhiễm mới thấp kỷ lục.
Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc, có thể sẽ sớm được dỡ lệnh phong tỏa nhằm ngăn nCoV lây lan đã kéo dài hơn một tháng qua.
"Ôi nhìn kìa, có người đang xuống đấy", người đàn ông thốt lên kinh ngạc khi thấy cửa hé mở và một hành khách bước xuống sân ga Vũ Hán vắng tanh.
Một đại biểu quốc hội từ tỉnh Quảng Đông từng cảnh báo kế hoạch chống dịch của chính phủ còn nhiều lỗ hổng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát khủng hoảng.
Trung QuốcTừ tâm dịch ở Hồ Bắc, một số người đã tìm mọi cách trốn sang các tỉnh khác tìm việc làm. Họ bị dư luận chỉ trích và buộc tội gây ra sự hỗn loạn.
Ba quan chức quản lý nhà tù ở Vũ Hán bị cách chức sau khi phóng thích một phạm nhân nhiễm nCoV và để người này tới được Bắc Kinh.
Trung Quốc ghi nhận thêm 42 người chết do nCoV hôm nay, nâng tổng số ca tử vong lên 2.912 trong tổng số 80.026 người nhiễm bệnh.