Bắc Kinh thể hiện quyết tâm không lùi bước trước áp lực của Mỹ trên biển, về thương mại và các vấn đề khác.
Độc giả đã mua sách sẽ được đơn vị phát hành đổi lại bản có chỉnh lý, bổ sung.
Chị Thủy xúc động vì câu "Thà hy sinh chứ nhất định không chịu mất đảo" của liệt sĩ Trần Văn Phương được in trong sách.
Tác phẩm được chuyển ngữ sang tiếng Anh và dự kiến phát hành toàn cầu trong năm nay.
Lấy cảm hứng từ một bài báo, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ dựng lại câu chuyện về sự kiện Gạc Ma 30 năm trước.
Cộng đồng người Việt tại khu vực thành phố Nurnberg, Đức tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng hy sinh trong trận thảm sát Gạc Ma năm 1988.
Nguyên Tư lệnh binh chủng công binh Hải quân chia sẻ về những gian khó mà Hải quân Việt Nam đã vượt qua để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.
32 trang truyện tranh nói về trận Gạc Ma 30 năm trước được hai nữ sinh ở Quảng Trị hoàn thành trong 5 tháng.
Trong 30 năm qua, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên diễn ra các cuộc gặp gỡ, tưởng niệm liệt sĩ hy sinh bảo vệ Gạc Ma.
Học sinh THPT Nhân Việt xúc động khi nghe hiệu trưởng kể về trung úy Trần Thị Thủy, con gái duy nhất của liệt sĩ Trần Văn Phương.
Chuyên gia quốc phòng Nguyễn Hồng Quân nói, "sự hy sinh của các chiến sĩ Gạc Ma tạo nên xúc động sâu sắc và là lời nhắc nhở cho các thế hệ người Việt Nam".
64 người lính đã vĩnh viễn ra đi trước đạn pháo quân Trung Quốc rạng sáng 14/3/1988. VnExpress xây dựng tượng đài trực tuyến tưởng niệm những người ngã xuống vì chủ quyền biển đảo.
Anh Trương Văn Hoành làm mâm cỗ với 64 cái bát, 64 đôi đũa, dọn trên bờ cát gần nhà.
Đêm tháng 1 trên tàu Trường Sa 571, trong chuyến thay thu quân đầu năm 2018, những chiến sĩ thường ra boong quây quần nói chuyện, uống nước. Người mong đợi về bờ, người háo hức lần đầu ra Trường Sa.
Dự lễ cầu siêu liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng hôm nay 13/3, bà Lê Khi Lan khóc khi đứng trước bài vị người con trai đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc 30 năm trước.
Đồng đội và gia đình đã tụ họp về Đà Nẵng tổ chức lễ giỗ chung 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma tròn 30 năm trước.
Mẹ liệt sĩ Gạc Ma Nguyễn Văn Hoá muốn vào Khánh Hoà bốc nắm đất làm mộ gió cho con, nhưng tuổi già sức yếu, mẹ qua đời khi ước nguyện chưa thành.
Ông Trần Công Trục cho rằng, nên gọi sự kiện Gạc Ma là: "Trận chiến bảo vệ Trường Sa 1988”.
Giỗ 64 liệt sĩ năm nay rơi vào 27 tháng Giêng, trùng với ngày họ ngã xuống ở Gạc Ma, Len Đao 30 năm trước.
Hàng trăm hoa đăng được thả xuống cửa biển Hà Tĩnh tối 12/3 để tưởng nhớ 64 liệt sĩ bị Trung Quốc sát hại cách đây 30 năm.