"Người Hạnh Phúc" được ban tổ chức Ngoại hạng Anh bầu làm HLV hay nhất mùa. Học trò cưng của ông ẵm thêm giải Cầu thủ xuất sắc.
Chấn thương, chiến thuật rồi phong độ sa sút... khiến đội bóng của HLV Zinedine Zidane đối diện với muôn vàn thách thức ở La Liga và Champions League.
Sự cố ở phút 80 trận lượt về bán kết Cup Liên đoàn trên sân Swansea hôm qua làm xấu đi hình ảnh của Chelsea, đội thua chung cuộc và bị loại.
Kết quả hòa 0-0 trên sân Liberty ở trận bán kết lượt về hôm qua giúp Swansea thắng chung cuộc 2-0 và lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết một giải Cup.
Bị câu giờ, tiền vệ ngôi sao của Chelsea đã nổi nóng và sử dụng bạo lực hòng sớm đưa bóng vào cuộc. Hành vi này khiến anh bị phạt thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về Cup Liên đoàn Anh hôm qua.
Hai bàn đốt lưới nhà của cầu thủ Stoke, Jon Walters giúp Chelsea có chiến thắng đậm ở vòng 22 Ngoại hạng Anh tối thứ bảy.
Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Everton, với đóng góp quyết định của Lampard, một lần nữa khẳng định tiền vệ kỳ cựu này không đáng bị Chelsea đối xử kiểu cạn tàu ráo máng.
Chủ nhà bắt nhịp tốt, mở tỷ số ngay giây 90 và có một loạt cơ hội ăn bàn. Nhưng Chelsea dần hồi phục, để rồi ca khúc khải hoàn nhờ cú đúp của Lampard.
Xoay vòng đội ngũ hợp lý, theo HLV Rafa Benitez, là yếu tốt cốt lõi giúp Chelsea cải thiện phong độ, kết quả ở Ngoại hạng Anh gần đây.
Hazard tăng tốc vượt qua Alessandro rồi dứt điểm, nhưng cú sút của tiền vệ Chelsea bị thủ môn Corinthians từ chối.
Trận bán kết với Monterrey được thầy trò HLV Benitez giải quyết một cách nhẹ nhàng bằng thắng lợi 3-1.
Sân Ánh Sáng của Sunderland hôm qua chẳng khác nào nơi nghỉ dưỡng cho Chelsea, nơi họ có một chuyến spa thứ thiệt để hồi phục sức khỏe và tìm lại sự hứng khởi, sau bảy trận liền toàn hòa và thua.
Tiền đạo của Chelsea có mặt đúng lúc đá nối, kết thúc thành công pha treo bóng từ trái vào của Hazard.
Bên cạnh hai yếu tố khách quan là xu thế thời đại và sự bất ổn trên ghế HLV Chelsea, bản thân Torres cũng có một phần trách nhiệm trong sự sa sút đến khó tin của anh.
Tiền vệ của Chelsea như từ dưới đất chui lên đón quả tạt từ phải vào của Azpilicueta để đánh đầu hạ thủ môn Myhill từ góc hẹp.
Ngôi sao 19 tuổi người Brazil thấy hạnh phúc vì được hòa mình vào thứ bóng đá cống hiến mà HLV Di Matteo áp dụng cho nhà ĐKVĐ Champions League.
Sau khi ngược dòng gỡ hòa 3-3 ở hai hiệp chính, Chelsea vùng lên mạnh mẽ và thắng 5-4 trong hai hiệp phụ trận vòng bốn Cup Liên đoàn Anh hôm qua.
Nhận bóng từ Hazard, Ramires lừa qua cả Lindegaard ghi bàn nâng tỷ số lên 5-3 ở hiệp phụ thứ hai.
Ba ngày sau khi thua tức tưởi 2-3 ở Ngoại hạng Anh, Chelsea loại MU trong trận cầu mà họ ba lần bị dẫn bàn, gỡ hòa 3-3 đúng phút 90 và thắng ngược 5-4 trong hiệp phụ trận vòng bốn Cup Liên đoàn Anh tối thứ tư.
> Liverpool và Tottenham thua sốc
Chưa xứng danh "Drogba mới", nhưng tài năng trẻ người Bỉ đang bị hắt hủi có thể là giải pháp không tồi cho hàng công đang gặp khó khăn của Chelsea.