Flamingo Cát Bà Beach Resort gây ấn tượng với gần 400 biệt thự nghỉ dưỡng trên cao, tầm nhìn bao trọn cảnh quan núi rừng, biển xanh.
Hơn 2 giờ tìm kiếm, biên phòng Cát Bà đã tìm thấy ngư dân gặn nạn trên biển đưa vào đất liền cấp cứu.
Hai tiếng di chuyển từ đảo Cát Bà là du khách có thể đến vịnh Lan Hạ và khám phá làng chài yên bình nơi đây.
Dù chưa được thành phố Hải Phòng phê duyệt, nhiều nhà nghỉ, quán karaoke... vẫn được xây dựng ở Vườn quốc gia Cát Bà.
Huy động tới 9 phà liên tục chở khách, song bến Gót vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của người dân đổ về đảo Cát Bà du lịch.
Đoạn đường ra phà Gót - Cát Bà (Hải Phòng) tắc khoảng 4 km khiến nhiều hành khách chờ đợi từ 3h chiều đến tối mới đến nơi.
Tàu Hoàng Phương 16 bị cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng cấm đưa đón khách tại Cát Bà, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng.
Spring Travel Agency là đại lý bán tour du thuyền Hạ Long hai ngày cho nhóm khách Australia với giá 75 USD nhưng thực tế khác xa quảng cáo.
Liên quan đến phản ánh của nữ du khách người Australia, chủ tàu Hoàng Phương vừa bị Hải Phòng xử phạt về hành vi tổ chức du lịch "chui".
Tổng cục Du lịch vừa gửi thư cho bà Lynne để chuyển lời xin lỗi từ đại lý bán tour và mời bà quay lại Việt Nam du lịch.
Tai nạn còn khiến tài xế và phụ xe bị thương, một nửa thị trấn du lịch Cát Bà (huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng) bị mất điện.
Đổ dốc ở chợ Cát Bà (Hải Phòng), xe khách đã tông vào một xe khác rồi cắm đầu vào nhà dân.
Sau khi cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện khánh thành, du khách đổ về Cát Bà tăng đột biến gây ra cảnh ùn tắc kéo dài thường trực.
Lượng du khách tăng đột biến, hệ thống giao thông không đáp ứng được nhu cầu đi lại khiến Cát Bà luôn trong tình trạng kẹt cứng vào cuối tuần.
Do ít mưa, nhu cầu sử dụng tăng cao, các hồ chứa dần cạn kiệt, Cát Bà (Hải Phòng) đang "khát" nước ngọt.
Từ ngày 22/6, để giảm tình trạng ùn tắc, thành phố Hải Phòng đã cấm xe 29 chỗ trở lên qua phà Gót để sang đảo Cát Bà.
Rừng vải thiều 1.300 gốc sai trĩu quả giữa vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng đang chín đỏ, du khách có thể rẽ vào tham quan miễn phí.
Nhiều du khách phải bỏ chạy khi nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối tràn từ dưới cống lên mặt đường ở trung tâm đảo Cát Bà (Hải Phòng).
Dự án khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Cát Bà "đội vốn" hơn 100 tỷ đồng, hiện đang phải phải chỉnh sửa nhiều hạng mục.
Đoàn khách đến từ Hải Phòng đi theo một hướng khác nhưng vẫn bị Ban quản lý vịnh yêu cầu mua vé tham quan.