Trước những bất cập trong việc thuê xe cứu thương tại cơ sở y tế, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải niêm yết giá các loại dịch vụ để người dân biết, tự do lựa chọn.
Lãnh đạo Bệnh viện nhi Trung ương cho biết hết tháng 7 sẽ không tái ký hợp đồng với Công ty bảo vệ AZ sau vụ việc bảo vệ chặn xe cứu thương chở bệnh nhi hấp hối.
Video cho thấy taxi đỗ thành hàng dài bên trong sân bệnh viện, trong khi lãnh đạo viện Nhi khẳng định không có đủ chỗ cho xe cấp cứu bên ngoài vào, khiến cộng đồng càng dậy sóng.
Em bé nằm hấp hối trong xe được một y tá ngồi cạnh bóp bóng, còn người mẹ bức xúc gào thét vì bảo vệ không cho xe cấp cứu đưa bệnh nhân ra khỏi viện. Trong khi đó bảo vệ giằng co với tài xế chở xe cấp cứu. Vụ việc xảy ra ngày 2/7 tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội. Video do tài khoản Lê Cương vừa chia sẻ trên mạng xã hội.
4 video mới vừa được chia sẻ lên mạng xã hội về vụ chặn xe cứu thương chở em bé hấp hối ở Bệnh viện Nhi Trung ương, cho thấy hành vi rõ ràng của 3 bảo vệ.
Phó giáo sư Lê Thanh Hải, Giám đốc Viện Nhi Trung ương, xin lỗi gia đình bệnh nhi sau sự việc bảo vệ bệnh viện chặn xe cứu thương chở cháu bé hấp hối về nhà.
Nguyễn Văn Tiến lái taxi có doanh thu trung bình mỗi ngày 800.000 đồng, vào loại cao so với đồng nghiệp, 'không thể nói là thiếu tiền nộp cho hãng mà gây tội ác' - câu chuyện gây chú ý cộng đồng.
Mạng xã hội vừa xuất hiện video mới có cảnh em bé hấp hối được một y tá ngồi cạnh bóp bóng, và một người phụ nữ khóc than giận dữ vì bảo vệ Bệnh viện nhi Trung ương không cho xe cứu thương ra khỏi viện.
Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) vừa đình chỉ công tác kíp bảo vệ cổng ca ngày 2/7 để làm rõ thông tin 'bảo vệ ngăn cản xe cứu thương chở bệnh nhi hấp hối'.
Cùng con đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mẹ con chị Hường (Hà Nội) bất ngờ bị một mảng vữa lớn từ trần nhà rơi xuống khiến mẹ bị thương khâu 4 mũi, con may mắn chỉ xây xước đầu.
Khối u xuất hiện trên lưng ngay từ sinh ra và ngày càng lớn khiến cô bé Ly Thị Lúa 12 tuổi, Yên Minh, Hà Giang, không thể đi đứng như người bình thường mà đi bằng 2 tay, 2 chân.
Bằng phương pháp sử dụng màng trao đổi oxy ngoài cơ thể (ECMO), Bệnh viện Nhi Trung ương đã cứu sống một bé sơ sinh bị viêm phổi nặng, suy tuần hoàn.
Hai bé mắc ho gà bị biến chứng nặng dẫn đến suy tim, được bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống bằng kỹ thuật sử dụng màng trao đổi oxy ngoài cơ thể.
Bé gái Hoàng Thị Pheng (5 tuổi) ở tỉnh Hủa Phăn, Lào, được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cắt bỏ thành công khối u nang ống mật chủ đường kính 12 cm.
Khối u máu gan của bé đường kính 18 cm, được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương lấy ra trong một ca mổ khó.
Nhìn bác sĩ Thu Hà nâng niu bàn tay nhỏ xíu huơ lên, cứ ngỡ chị là người mẹ của bé chứ không chỉ bác sĩ hồi sức sơ sinh.
Mắc bệnh nặng, khoảng 750 trẻ em buộc phải ở lại bệnh viện điều trị. Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các tổ chức từ thiện dành nhiều món quà ý nghĩa, san sẻ bớt gánh nặng với gia đình bệnh nhân.
Nằm ngủ với mẹ, bé Hiếu ngã khỏi giường, đầu đập mạnh vào chiếc đinh vít ở dưới sàn nhà. Thấy con kêu đau và đầu chảy máu, gia đình vội đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Là tuyến cuối nhưng Bệnh viện Nhi trung ương là một trong 14 cơ sở y tế đầu tiên ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép. Trước lo ngại của người dân về tính khả thi của cam kết này, Bộ Y tế đã xuống cơ sở kiểm tra.
Một năm qua cháu Duy Phúc 5 tuổi bị nôn nhiều lúc ngủ, có ngày tới 16 lần. Bé còn nuốt nghẹn thức ăn, thỉnh thoảng vùng cổ bị sưng nhưng lại tự xẹp xuống.