Nam thanh niên bất ngờ ẵm cậu bé 5 tuổi trong công viên ở Khánh Hoà lên xe máy bỏ chạy nhưng bị cha mẹ nạn nhân và người dân khống chế.
Bị bỏ rơi ở khu mua sắm, cậu bé Mỹ được trao nhầm cho một cặp vợ chồng có con bị bắt cóc và cuộc đời rẽ sang lối khác.
Cơn ác mộng tồi tệ nhất của nữ du khách Mỹ suýt xảy ra khi cô bị kẻ xấu cướp con dù đang đi cùng chồng.
Tôi chia tay bạn trai trong lúc mang bầu do anh ta không chịu cưới sau thời gian sống thử. (Độc giả Lê Hằng)
Bắc NinhBé trai Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, mất tích trong lúc chơi ở công viên cùng bố.
Bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo, hai tuổi, được tìm thấy tại tỉnh Tuyên Quang sau hơn một ngày bị người phụ nữ đưa ra khỏi công viên ở thành phố Bắc Ninh.
Bắc NinhNguyễn Thị Thu, 32 tuổi, khai bị sảy thai nên bắt cóc bé trai hai tuổi ở thành phố Bắc Ninh đưa về ra mắt gia đình người yêu, vờ là con mình.
Bắc NinhTìm con trai 2 tuổi Nguyễn Cao Gia Bảo khắp công viên không có kết quả, anh Nguyễn Văn Hưng run rẩy gọi điện thoại báo tin cho vợ.
Bắc NinhViệc bé trai hai tuổi mất tích tại công viên đông người được xác định là vụ bắt cóc trẻ em, cơ quan công an huy động ngay hàng trăm chiến sĩ vào cuộc.
Bắc NinhCơ quan điều tra khởi tố vụ án Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, bắt cóc bé trai tại công viên Nguyễn Văn Cừ.
Bắc NinhNguyễn Thị Thu, 32 tuổi, thừa nhận đã bắt cóc bé trai hai tuổi ở công viên để đưa về lừa gia đình người yêu.
Một ngày đêm lang thang ở thành phố Đông Hà, Ngọc vẫn không tìm được ai có nhu cầu mua trẻ em nên đành nói dối do gia cảnh khó khăn, thường xuyên bị chồng ngược đãi muốn cho con để cháu đỡ khổ.
Một buổi tối năm 1997, kẻ bắt cóc gõ cửa căn phòng tập thể, trùm chăn, đánh đập người mẹ Trung Quốc và mang đi đứa con trai mới 3 tuổi.
Lần cuối cùng Ruth Parker thấy hai con là ngày 9/10/1986, khi chồng bà đưa các con đi chơi xa và không bao giờ trở về nữa.
Bà Thu đến trường mầm non đón đứa con 4 tuổi của người tình, nhắn tin dọa sẽ giết đứa trẻ nếu người cha không giải quyết dứt điểm tình cảm, tiền bạc.
Công an xã Diễn Yên (Diễn Châu, Nghệ An) đã thả người phụ nữ đội khăn che mặt bị người dân đuổi bắt, trói tay nghi là 'mẹ mìn bắt cóc trẻ em' vì có biểu hiện thần kinh không bình thường.
Mong tìm được con gái đi lạc từ lúc 3 tuổi, người cha người Trung Quốc đã chuyển nghề thành tài xế để đi tới nhiều nơi, hỏi được nhiều người.
Người mẹ đã dùng hết sức lực, giằng co với một người phụ nữ lạ đang có ý định cướp con mình.
Sau tiếng hô hoán, dân làng ùa ra bao vây "đánh hôi" người tình nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em, bỏ ngoài tai mọi lời giải thích.
Đón 4 học sinh từ Nam Định sang Thái Bình đi chơi, tài xế taxi bị phụ huynh chặn đầu xe hô hoán bắt cóc trẻ em.