Niềm vui được nhận vào một công ty lớn, có tiếng trong ngành của con tôi nhanh chóng nhường chỗ cho những đêm chạy deadline, áp lực dồn dập.
Nhiều khi tôi thấy mình giống như một cỗ máy, không có thời gian nghỉ ngơi hay bảo trì.
Tôi vẫn làm nhưng luôn trong tâm trạng dằn vặt vì yếu chuyên môn - cái không thể nói học được luôn trong vài tuần hay vài tháng.
Chuyến du lịch đáng lẽ là phần thưởng tôi tự tặng cho mình sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, nay trở thành cơn khủng hoảng 'phải hoàn thành deadline'.
Sau 7 tháng nhảy việc, tôi chưa thể làm quen được với môi trường mới. Song hiểu sự nặng nề của làn sóng sa thải, tôi áp lực đến khó thở.
Nếu bản thân không phải kẻ mạnh thì ra sóng gió làm gì để ngụp lặn trong bể dâu, tôi chọn nơi an toàn, đỡ mất công bơi hụt hơi.
Một số công ty Trung Quốc đang thay đổi văn hóa làm việc kéo dài bằng cách bắt buộc nhân viên tan làm đúng giờ, gây tranh luận trên mạng xã hội.
Dậy lúc 5h sáng để đi làm vào chủ nhật, cắm mặt vào những công việc dang dở để kịp chạy deadline, tôi mệt mỏi tới mức khủng hoảng.
Được nhận vào công ty lớn ngay khi vừa tốt nghiệp, Huỳnh Yên, 25 tuổi, tin mình không khó để tìm cơ hội khác tốt hơn để rồi "điên cuồng" rải CV suốt 3 tháng vẫn thất nghiệp.
Nhiều bạn trẻ mơ một lần sống tiêu sái như đại hiệp Kim Dung hay thảnh thơi như Lý Tử Thất. Nhưng tiền đâu?
Tôi lo sợ nếu nghỉ việc sẽ không còn nguồn thu nào để lo đám cưới, tiền nợ ngân hàng, tiền nợ bố mẹ và tiền nuôi hai cháu.
Để có được một cuộc sống 'chuẩn Lý Tử Thất', trước tiên phải có tài chính vững vàng chứ không thể trông cậy vào 'làm nông'.
Đồng nghiệp trẻ của tôi được cho mượn nhà vườn để không sống chill nông nhàn, nhưng vội về phố thị vì thấy lương 10 triệu cũng 'ngon'.
Công việc dù có bận rộn như thế nào thì tôi vẫn giữ quan điểm phải ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, chẳng việc gì phải làm việc quá sức.
Ngày chồng tỉnh dậy từ giường bệnh, hỏi ý 'cho phép' anh nghỉ làm mà tôi 'mừng gần chết'.
Làm việc như một kẻ điên, tôi suýt chút nữa đã phải 'về chầu ông bà'.
Trách nhiệm nặng nề, khối lượng công việc lớn và kỳ vọng khắt khe có thể khiến bạn cảm thấy luôn mệt mỏi, căng thẳng và cạn kiệt cảm xúc.
'Chúng ta đang trải qua giai đoạn mà người trẻ bị vắt đến kiệt quệ cả thể chất và tinh thần; làm nhiều, nghỉ ít nhưng năng suất không tăng'.
Mở mắt ra là điện thoại reo, ăn chửi sấp mặt, nửa đêm vẫn ngoài đường... tôi nhất quyết 'giãy' ra khỏi ghế ông chủ để quay về làm thuê.
Việc ở công ty đang làm quá áp lực, tôi muốn chuyển sang làm giáo viên dạy tiếng Trung.