Tôi là một phụ huynh có con trải qua tuổi ăn học. Nói thật, ở vào vị trí làm cha, làm mẹ, tôi tin ai mà chẳng có lòng tham khi đặt kỳ vọng về con. Và bạn rất khó kiềm chế được nó. Quan trọng là chúng ta "tham" cái gì? Làm sao để con cũng có suy nghĩ giống vậy?
Lúc con tôi chỉ mới biết bò, con rất thích màu sắc. Vì vậy, tôi hay tìm rất nhiều thứ có màu sắc để cho con xem. Lớn hơn một chút, tôi mua sách hình có màu rồi ngồi kể chuyện cho con nghe, dù con chưa biết nói. Ai trong nhà cũng nói tôi "ảo tưởng", "định biến con thành thần đồng hay gì?" vì thấy hay kể chuyện và thuyết minh hoạt hình tiếng Anh cho con.
Thế nhưng, nhờ điều đó mà bước vào tiểu học, con tôi đã đọc được sách (nhận biết được mặt chữ), dù chưa biết đánh vần, hiểu được hoạt hình nước ngoài dù chẳng bao giờ được học nghiêm túc chữ tiếng Anh nào.
Cấp một là bước rất khó khăn vì con tôi thấy chán sách giáo khoa tiếng Anh cũ và cách dạy đánh vần "ê a" của thầy cô. Vậy là tôi tìm chương trình tiếng Anh cấp học tương đương, dạy miễn phí của Mỹ để cho con tự học song song, vừa được kiến thức vừa không cần học thêm ngoại ngữ ở trung tâm.
>> Con tôi tự học tiếng Anh từ 5 tuổi, không tốn tiền học thêm
Lên cấp hai, con tôi dù có vốn Tiếng Anh rất khá, nhưng nhất quyết không chịu học tăng cường hay tích hợp, vì theo con "học như vậy rất nhàm chán, toàn ngữ pháp". Thấy vậy, tôi lại xin cho con ra học lớp thường, chỉ học một buổi để con có thời gian "chơi" theo ý thích.
Tới cấp ba, con tôi thuộc lứa đầu tiên học sách giáo khoa "cải cách". Dù vậy, con lại thích nghi tốt với chương trình, cách học mới (ít nặng hàm lâm), chú trọng ứng dụng. Giờ đây, con đã gần tới đích khi chỉ còn vài tháng nữa để kiểm chứng khả năng "tự học, tự tìm hiểu" trong suốt 12 năm học. Nhưng tôi tin kết quả sẽ không làm mình thất vọng.
Con nói với tôi: "Hy vọng ở Đại học, người ta cũng cải cách kịp thời, chứ học giống như bố mẹ hồi xưa thì chán lắm".
- Tôi lên đại học mới học tiếng Anh vẫn giỏi hơn mấy bạn 'cày' từ lớp 6
- Bà chủ tiệm vàng 'một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết'
- Nói tiếng Anh như Tây nhưng yếu chuyên môn
- Đầu tư 120 triệu cho con học Tiếng Anh từ lớp 1 đáng giá từng đồng
- Con tôi Tiếng Việt chưa sõi đã phải học Tiếng Anh
- 'Ảo tưởng giỏi ngoại ngữ khi bắt buộc thi Tiếng Anh vào lớp 10'