Tôi ra riêng từ khi lấy vợ, ở gần cha để trông nom vì cha chỉ còn một mình. Tôi và anh kế không liên quan gì tới gia đình anh lớn, chỉ hỏi thăm và chúc tết hàng năm, gặp mặt khi anh chị về quê. Cha cấm chúng tôi, bảo "tình nghĩa anh em giờ đã nhạt, giá tiền bạc đã tăng", tôi ban đầu cũng không hiểu.
Mười hai năm, anh ba báo nợ một lần, anh tư báo nợ ba lần. Từ lần thứ hai anh lớn bị báo nợ, cha đã phải nghe chị dâu than vãn. Cha khuyên cả ba anh nhưng bất lực. Sóng gió âm ỉ, từ đó quần thảo trong nhà, rồi họ hàng hỏi lại tôi sao để chị dâu nói thế. Anh em chúng tôi âm thầm khuyên các anh, rồi cũng bất lực, vì thế mà chịu đựng lời chị dâu suốt 10 năm. Tất cả những gì tôi biết đều là chị dâu nói không cần kiểm chứng.
>> Phải làm sao với cảnh 'chị dâu em chồng'
Cha có bệnh huyết áp đã lâu, ngày ngày vẫn uống thuốc nên tôi im lặng nghe "bài ca" của chị dâu mà không làm bung bét mọi chuyện. Cha trở bệnh nặng sau khi nghe điện thoại của chị dâu, tôi biết đó không phải nguyên nhân, chỉ là giọt nước tràn ly, nhưng tôi thật tâm không muốn gặp anh chị nhiều về sau.
"Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc", cha lo hai anh giữa không trả được nợ, bị áp lực quá lại không thông suốt nên dặn tôi tìm mọi cách bán nhà, ép hai anh trả dứt nợ, làm rõ ràng một lần cho xong, để hai anh làm lại cuộc đời. Tôi không muốn làm âm thầm vì như thế hai anh lại chây ỳ, cũng cần phải ép bằng được việc trả hết nợ, không phải trả rồi lại đẻ nợ nữa. Thêm nữa, càng phải ép anh lớn ký giấy bán theo kiểu tôi dựa vào luật đòi quyền chia di sản.
Quả thật tôi thấy có lỗi với các cháu sau khi các bạn chỉ ra. Tuy nhiên, tôi chỉ giữ sự áy náy đó trong lòng, dặn mình sai chỗ này mà ghi nhớ. Còn việc gia đình anh, từ đầu tới cuối tôi không xen vào, không rõ trắng đen nhà anh. Cảm ơn mọi người đã chỉ cho tôi thấy cái sai của mình.
Quốc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc