Con tôi mới tốt nghiệp đại học, đang cần việc làm. Tôi đưa hơn 100 triệu đồng cho người quen để họ “chạy" giúp vào một cơ quan nhà nước. (Minh Yến)
Nữ hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Thắng (Thanh Hóa) lý giải cắt suất ăn nhằm lấy tiền thi thoảng "tổ chức tiệc buffet cho học sinh".
Điệp tải các mẫu quyết định có chữ ký người đứng đầu ngành, thu tiền của 41 nạn nhân muốn vào trường công an, xin việc...
Không có khả năng trả tiền vay tín dụng đen, Chi nói dối có thể lo lót xin việc vào cơ quan nhà nước.
Thanh tra TP Thanh Hóa xác định hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thắng có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và điều hành hoạt động nhà trường.
Vướng vào lô đề, nợ nần chồng chất, bà Hiền lừa 23 người muốn vào biên chế, công tác... để chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng.
Nợ nần nhiều, một quân nhân Trung Quốc mượn nhà của cô gái bán dâm để gây án, cướp tài sản.
Nguyên hứa xin việc làm song suốt bốn năm không thực hiện và cũng không trả lại tiền nên bị tố cáo.
Người đàn ông ở TP HCM khoe quen biết với cán bộ Tổng cục An ninh có thể chạy việc khiến nhiều người sập bẫy.
Giang lừa "chạy" thi đỗ công chức cho đồng nghiệp, lừa bán ôtô thanh lý của hải quan với giá rẻ một nửa.
Vũ nhận gần 4 tỷ đồng của hơn 10 người ở Đà Nẵng muốn xin việc vào các cơ quan nhà nước, mua nhà giá ưu đãi.
Nhóm Quyền làm giả các quyết định có dấu, chữ ký lãnh đạo, gài bẫy 43 người có nhu cầu vào ngành công an, chiếm đoạt tiền tỷ.
Nhận hơn 2 tỷ đồng để lo lót vào trường công an, nhưng không thực hiện lời hứa, người đàn ông ở Thanh Hóa bỏ trốn và bị truy nã.
Người đàn ông ở Thanh Hoá khoe làm trong ngành công an, có quan hệ rộng khiến nhiều người sập bẫy.
Nguyệt nói dối làm trong cơ quan nhà nước, có thể "chạy" việc, lo thủ tục du học Mỹ, Anh... với giá 25.000-50.000 USD.
Tin tưởng bà Dung có nhiều mối quan hệ, 19 người đã chuyển tiền tỷ để xin việc, tha tù cho người thân rồi bị chiếm đoạt.
Huyền khoe là nhân viên của bệnh viện, có khả năng "chạy" việc với chi phí 300 triệu đồng một suất.
Nhận trước nửa số tiền của bà mẹ muốn xin việc cho con, Điệu bỏ trốn khỏi Đà Nẵng.
Nguyễn Thị Li Na khoe có thể "chạy việc" tại nhiều vị trí ở Tuyên Quang và 50 người đã đưa tiền cho cô ta trong nhiều năm.
Bà Hạnh trình báo khi nhận tiền tại nhà ga sân bay, ông Hùng hứa 2-3 tháng sau con bà sẽ có quyết định đi làm.