'Giờ xuất phát tạo đặc trưng cho VnExpress Marathon Hanoi Midnight'
Hà NộiNguyễn Thị Ánh Tuyết và Phạm Đức Thọ tham dự Hanoi Midnight nhiều mùa vì cái lạnh đầu đông, mùi hoa sữa và những tuyến phố trung tâm vắng xe.
Nguyễn Thị Ánh Tuyết sống ở Hà Nội 15 năm, nhưng hiếm khi đi qua những con phố trung tâm vào khoảng nửa đêm hoặc 1h sáng. Chỉ khi chạy Hanoi Midnight, chị mới gặp không gian tĩnh lặng trên những tuyến đường ngày thường đông đúc.
"Cái lạnh ban đêm ngấm vào từng tế bào tâm hồn. Giải là cơ hội để bản thân tận hưởng những thứ đậm chất cuối thu, đầu đông Hà Nội như mùi hoa sữa thoang thoảng, phố phường vắng xe. Tôi phải dạo chơi trên cung đường ấy bằng đôi chân chứ không thể đi bằng xe máy hay ô tô", chị Tuyết nói.
Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia cự ly 21km VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025. Ảnh: VnExpress Marathon
Những con phố quen trong khung giờ lạ
Theo chị Tuyết, giờ xuất phát lúc nửa đêm là yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của giải. Ra mắt năm 2020, Hanoi Midnight là giải chạy đêm đầu tiên tại Việt Nam. "Hanoi Midnight là giải chạy đầu tiên ở Hà Nội chọn khung giờ đặc biệt này, từ đó tạo nên thương hiệu riêng về chạy đêm. Trong tâm trí runner thì Midnight vẫn là giải chạy đêm đặc trưng, vì thế mới đúng nghĩa là Midnight", chị nói.
Với Phạm Đức Thọ (Bắc Ninh), runner dự giải lần đầu năm 2023, một trong những lý do trở lại là cơ hội chạy qua các địa điểm quen thuộc của Hà Nội khi về khuya. Những khu vực trung tâm vốn đông người vào ban ngày trở nên yên tĩnh hơn.
"Trong các địa điểm, Lăng Bác là nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi mỗi lần tham gia giải. Mỗi khi chạy qua cung đường đó, tôi đều hướng về nơi Bác yên nghỉ với lòng thành kính", anh kể.
Cung đường Hanoi Midnight thay đổi qua từng mùa. Giải ra mắt năm 2020 với lộ trình qua khu vực Hồ Gươm, phố cổ và Ba Đình. Năm 2023, đường chạy đưa runner qua cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên. Đến năm 2024, điểm xuất phát và về đích chuyển về khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất. Năm 2025, cự ly 21km tiếp tục khai thác các tuyến phố nội đô, trong khi đường chạy marathon mở rộng về phía cầu Đông Trù và khu vực ven sông Đuống.
Trong hệ thống VnExpress Marathon, chị Tuyết yêu thích Hanoi Midnight và Hải Phòng. Theo chị, thời tiết mùa thu và mùa đông tạo điều kiện thuận lợi để người chạy hướng đến thành tích tốt hơn. Riêng Hanoi Midnight còn mang đến cơ hội trải nghiệm thủ đô vào thời điểm khác bình thường.
"Runner đến Hà Nội chạy Midnight không phải chỉ để chạy, mà cũng là một chuyến du lịch để trải nghiệm mùa thu Hà Nội", chị nói.
Những kỷ niệm giữ chân runner
Chị Tuyết dự Hanoi Midnight lần đầu năm 2022, khi mới chạy bộ được vài tháng. Thấy nhiều người quen đăng ký, chị cũng thử sức ở cự ly 10km. Lần tham dự đó mang lại kỷ niệm đáng nhớ khi chị nhận giải nhì ở lễ trao giải tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Từ mùa đầu tiên đó, chị tiếp tục tham gia những năm sau và dự định trở lại năm 2026.
Với anh Thọ, mỗi mùa giải gắn với một kỷ niệm riêng, trong đó có lần chạy cùng người bạn thân Hà Văn Dược năm 2024. Hai người đồng hành từ lúc xuất phát đến khi về đích.
"Năm đó cả hai đều muốn tạo một khoảnh khắc đẹp cùng nhau. Khi gần về đích, tôi và Dược đã thống nhất sẽ cùng đua hết sức và về đích cách nhau khoảng một giây. Việc cùng bạn tham gia và trải nghiệm đường chạy là một phần khiến cuộc đua trên cung đường Hà Nội trở nên đáng nhớ", anh Thọ kể.
Phạm Đức Thọ (trái) và Hà Văn Dược tham gia cự ly 42km giải chạy đêm Hà Nội 2024. Ảnh: VnExpress Marathon
Chị Tuyết hào hứng về chất lượng áo thi đấu ở mùa thứ sáu. "Tôi từng tham gia một số giải chạy ở nước ngoài có Puma tài trợ áo và đánh giá cao chất lượng, kiểu dáng. Vì vậy, tôi kỳ vọng áo thi đấu của Hanoi Midnight năm nay cũng đáp ứng được những điều đó", chị nói.
Puma đồng hành giải với vai trò đối tác chiến lược, cung cấp áo đấu cho vận động viên ở cả 4 cự ly cùng áo finisher cho người hoàn thành 21km và 42km. Áo mùa này màu xanh neon, làm 100% từ vật liệu tái chế và có dải phản quang hỗ trợ chạy đêm.
Năm nay, chị Tuyết tham dự cự ly 21km còn anh Thọ chạy 42km. Với họ, tham dự Hanoi Midnight 2026 cũng như trở lại những địa điểm quen thuộc trong một khung giờ ít có cơ hội trải nghiệm. Qua các mùa, lộ trình có thể thay đổi, nhưng runner vẫn tìm thấy những trải nghiệm riêng trên đường phố Hà Nội về đêm.
Nguyễn Ký
