Đêm qua, Rio Ferdinand đã tự đưa mình vào cuộc chiến với Ashley Cole, một nhân chứng bảo vệ cho John Terry trong phiên xử phân biệt chủng tộc với người em trai Anton Ferdinand vừa qua.
Trung vệ của MU nhận được một lời nhắn trên tài khoản Twitter với ý nghĩa chế giễu như sau: "Dường như Ashley Cole đã trở thành que kem phủ sôcôla của họ. Một lần nữa, Cole lại là kẻ phản bội. Thật đáng xấu hổ."
Ngay lập tức Rio đã thể hiện sự đồng tình khi cho rằng đó là điều hoàn toàn chính xác và tuân ra tràng cười thể hiện sự vui mừng trên tài khoản Twitter.
Tuy nhiên, những cổ động viên của Chelsea và người hâm mộ bóng đá tỏ ra rất tức giận với câu trả lời của Rio. Nhiều người cho rằng trung vệ của MU đã có hành vi phân biệt màu da với hậu vệ Chelsea. Việc so sánh Cole với que kem phủ sôcôla mang hàm ý dù là người da màu nhưng thực ra bên trong cầu thủ này là người da trắng nên mới ủng hộ John Terry.
Ngôi sao của MU đã nhanh chóng xóa câu trả lời của mình trên tài khoản nhưng đã có người chụp lại và gửi tới cảnh sát cũng như Liên đoàn bóng đá Anh (FA).
Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) từng cảnh báo về việc sử dụng các trang mạng xã hội. Nếu như cầu thủ có phát ngôn làm ảnh hưởng xấu tới giải đấu thì có thể bị khai trừ khỏi hội. Còn về phía FA, tổ chức này từng nhiều lần nhắc nhở các cầu thủ về những hành vi mang tính cộng đồng. Chính vì thế, Rio có thể gặp rắc rối với sự bốc đồng của mình.
Việc John Terry được tuyên trắng án đang gây nên sự chia rẽ trong lòng bóng đá Anh. Nhiều cầu thủ da màu đã quyết định tẩy chay trung vệ Chelsea và sẽ từ chối bắt tay Terry trước mỗi trận đấu ở Premier League.
Ngọc Hải