Hôm thứ hai, John Terry và Anton Ferdinand đã có mặt tại tòa sơ thẩm Westminster, London. Cựu thủ quân đội tuyển Anh bị cáo buộc đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào hậu vệ đối phương trong trận đấu giữa Chelsea và QPR tháng 10 năm ngoái tại giải Ngoại hạng Anh. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày.
Nếu bị kết tội, Terry có thể bị tòa sơ thẩm phạt tối đa 2.500 bảng.
Hồi đầu năm, Liên đoàn bóng đá Anh đã tước băng thủ quân đội tuyển quốc gia của Terry dù phiên tòa chưa diễn ra. Đây cũng là lý do dẫn tới quyết định từ chức của cựu HLV Fabio Capello.

Trả lời phỏng vấn trước phiên tòa, Ferdinand cho biết anh đã không nhận ra hành vi nhục mạ của Terry cho đến khi được bạn gái cho xem một clip trên internet. "Tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm khi bị ai đó dùng màu da để sỉ nhục", cầu thủ của QPR cho biết.
Trong khi đó Terry phủ nhận việc đã có hành vi phân biệt chủng tộc. Trung vệ của Chelsea cho rằng mình chỉ phản ứng bình thường sau khi bị Ferdinand chế giễu về vụ ngoại tình với bạn gái đồng đội cũ Wayne Bridge 2 năm trước.
Không chỉ khiến Terry bị tước băng thủ quân đội tuyển và HLV Capello từ chức, nghi án phân biệt chủng tộc trước khi được đem ra xét xử đã gây thiệt hại đáng kể cho nhà Ferdinand. Rio, anh trai của Anton, không được gọi vào đội tuyển tham dự Euro 2012. HLV Roy Hodgson lo ngại căng thẳng giữa Terry và Rio có thể gây hại cho đội tuyển. Terry đã thi đấu khá tốt, giúp "tam sư" vào tứ kết Euro với thành tích bất bại 4 trận trong thời gian đá chính.
Thúy An