Nhà cầm quân người Italy cho rằng kết quả phiên tòa xử trung vệ Chelsea phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand đã chứng minh ông mới là người đúng trong cuộc đối đầu với Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Capello từng đứng ra bênh vực và bảo vệ Terry khi FA đòi tước băng đội trưởng của cầu thủ này vì nghi vấn phân biệt chủng tộc hồi đầu năm nay. Kết quả cuộc chiến giữa hai bên khiến Capello phải rời bỏ công việc tại xứ sở sương mù, nơi mang lại cho ông tới 6 triệu bảng mỗi năm.
Ngay sau khi biết Terry được trắng án, con trai đồng thời cũng là người đại diện của Capello, Pierfilippo nói trên tờ The Sun: "Chúng tôi biết được thông tin trên internet hôm nay và thấy vui mừng với quyết định cuối cùng của tòa án".
"Ý kiến của cá nhân tôi, với tư cách là một luật sư thì đây là một bản án chính xác. Nó đã phản ánh đúng những gì diễn ra trong vụ việc này", Pierfilippo kết luận.
Bộ đôi Capello và Terry giành chiến thắng trước FA. |
Tòa án Westminster tuyên bố Terry vô tội sẽ khiến FA bị tổn hại rất nhiều về hình ảnh và danh dự. Họ phản ứng có phần thái quá bằng việc tước băng đội trưởng của Terry khi vụ án chưa có kết quả cuối cùng. Nhưng khi Terry được chứng minh là vô tội thì hành động của FA lại trở nên "kệch cỡm".
Capello từng lên truyền hình Italy nói rằng ông không đồng tình với quyết định xử phạt Terry của FA khi rời ghế huấn luyện viên tuyển Anh cách đây 5 tháng.
"Họ đã xúc phạm và làm tổn hại tới thẩm quyền của tôi", nhà cầm quân 66 tuổi công kích lại FA sau khi vụ án Terry kết thúc.
Về phía FA, Liên đoàn này cho biết vẫn không khép lại vụ việc Terry và Anton Ferdinand. Nhiều khả năng sẽ có một cuộc điều tra nội bộ nhắm vào đội trưởng Chelsea.
Ngọc Hải