Chủ nhật, 27/10/2024
Thứ tư, 15/2/2023, 09:15 (GMT+7)

Cảnh sắc đêm TP HCM trên đường chạy VnExpress Marathon

Các tuyến phố chính ở TP HCM đêm 11, rạng sáng ngày 12/2 không ngủ, khi 10.000 VĐV cùng nhau chinh phục VM Ho Chi Minh City Midnight.

Từ 21h ngày 11/2, hàng nghìn runner VM Ho Chi Minh City Midnight đổ về công viên Tao Đàn (TP HCM) - nơi đặt cổng xuất phát giải chạy đêm. Khung cảnh trở nên sôi động khi dòng người phủ kín con đường trước giờ thi đấu.

Đồng hồ điểm 0h, ngày 12/2, VĐV 42km xuất phát đầu tiên. Sau đó 30 phút là nhóm 5, 10km. Cự ly 21km thi đấu cuối cùng, lúc 1h15. Trong ảnh là đường Nguyễn Thị Minh Khai - cung đường đầu tiên VĐV chạy qua.

Rời vạch xuất phát, dòng người tiến về phía Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn,... đi qua một loạt địa điểm biểu tượng của thành phố như bến Bạch Đằng, hai cây cầu Thủ Thiêm, Ba Son, Dinh Độc Lập, UBND thành phố.

Phương tiện giao thông được phân luồng, tách riêng với đường chạy VM Ho Chi Minh City Midnight. Đoạn Tôn Đức Thắng vẫn đông đúc lúc nửa đêm. Phương tiện di chuyển theo sự điều phối của CSGT thành phố và BTC, đảm bảo an toàn cho VĐV.

TP HCM được mệnh danh là "thành phố không ngủ", về khuya càng náo nhiệt bởi tinh thần thể thao của VnExpress Marathon. Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng đèn suốt đêm, nhiều hàng quán hai bên đường còn hoạt động khi VĐV chạy qua.

Cung đường khu vực Thủ Thiêm lung linh bởi ánh đèn LED phát ra từ nhóm VĐV chạy 21 và 42km.

Cầu Ba Son và Thủ Thiêm là điểm nhấn trên đường đua. Cầu có độ cao khoảng 15 m, là trải nghiệm thú vị khi VĐV có thể ngắm toàn cảnh thành phố.

Đến 5h, trời hửng sáng, runner chạy sub6 được ngắm nhìn thành phố rõ nét hơn. Trong ảnh là bến Bạch Đằng, tòa nhà Bitexco và những công trình biểu tượng khác.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2023 khép lại lúc 6h30. Hầu hết trong số 10.000 VĐV hoàn thành cuộc đua.

Thanh Lan

Ảnh: Nhóm phóng viên

BOX-TIN-BAI-01_1676427045.jpg

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net