Cứ mỗi độ cuối năm là tôi cảm thấy bồi hồi, một cảm xúc thật khó tả. Ngọn gió quen thuộc như ngày nào, cành mai, cành đào đang hé nở, bánh chưng, thịt mỡ, dưa, hành, câu đối đỏ, phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn sàng, bầu không khí vừa hạnh phúc, vừa lâng lâng như bao trùm cả đất trời, hòa quyện vào tim ta, làm nên một phần của con người ta.
Ngày cuối cùng của một năm luôn làm ta chạnh lòng với những cảm xúc vui buồn trộn lẫn. Chúng ta càng có xu hướng sống chậm lại và muốn nhìn lại một năm đã qua, cả những ký ức vui vẻ, hạnh phúc lẫn những muộn phiền, đắng cay.
Một năm qua đi, dẫu cũng có không ít những thăng trầm trong cuộc sống, năm 2022 với nhiều vất vả, nhọc nhằn, bất an, lo sợ và cả mất mát, chia ly cũng sắp qua rồi.
Tất cả chúng ta đều luôn tràn đầy hy vọng và tin tưởng vào một năm mới tốt đẹp hơn không chỉ vì quy luật "bĩ cực thái lai" mà còn vì chúng ta đã được rèn luyện bản lĩnh mạnh mẽ, kiên cường, vững vàng hơn khi phải vượt qua thử thách.
Dù tôi còn nhiều kế hoạch vẫn dang dở nhưng những nỗ lực năm qua giống như hạt giống gieo xuống, dù gió mưa không thuận nhưng chăm tưới bón thì cũng sẽ có ngày đơm hoa kết trái. Chợt nghĩ, tại sao mình không cảm ơn năm cũ nhỉ?
Cảm ơn vì sau những tổn thương và mất mát khiến tôi nhận ra thật nhiều điều. Dù nó bắt tôi và người thân trải qua bao mệt mỏi, cay đắng, sóng gió nhưng cũng chính nó giúp ta trưởng thành hơn, âm thầm gom góp cho những ngọt bùi sẽ đến với chúng ta sau này. Và hơn cả, chính trong giai đoạn khó khăn nhất, nó giúp chúng ta nhận ra, đâu mới là điều quý giá nhất trong cuộc sống.
Cảm ơn vì tôi đã buông được những thứ thuộc về quá khứ, cảm ơn vì tôi không còn buồn về những chuyện đã qua và tha thứ cho những người đã làm tôi đau khổ, bất hạnh.
Cảm ơn người đã đi ngang đời, dù không thể nắm tay nhau đến lúc răng long đầu bạc nhưng vẫn để lại những ký ức chẳng thể quên.
Cảm ơn bố mẹ, cô chú, anh chị, các em... những người thân trong gia đình đến tận hôm nay vẫn còn ở cạnh, yêu thương và lo lắng cho tôi.
Cảm ơn, cảm ơn những người bạn học, bạn đồng nghiệp cũ và đồng nghiệp mới thân thiết vì không rời bỏ đi khi tôi gặp khó khăn, vất vả.
Cảm ơn hai con gái luôn biết yêu thương, chia sẻ với mẹ, làm mọi việc để mẹ vui và là động lực để mẹ luôn phải cố gắng sống tốt hơn.
Cảm ơn vì chúng ta vẫn còn được sống, được bình an, vẫn có gia đình trông ngóng, vẫn có nhà để trở về.
Cảm ơn năm 2022, cảm ơn những cuộc gặp gỡ, cảm ơn cả những chia ly.
Thực ra, trong sâu thẳm trong lòng mỗi người đều có những vết thương lòng, những nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai. Người ta cứ nói rằng, thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng kỳ thực thời gian không phải thuốc, không có tác dụng giúp bạn chữa lành vết thương lòng.
Thời gian chỉ có vô tình, còn tâm người mới là hữu ý. Khi thời gian trôi đi đủ lâu, suy nghĩ của ta cũng vì thế mà thay đổi, đến khi cảm xúc của ta được lắng lại, tâm thức có được chút bình yên thì lúc ấy có thể bao dung mà buông xuống những buồn phiền, oán giận khi xưa. Bởi vậy, không phải là thời gian có thể chữa lành những vết thương lòng, mà do chính cái tâm bạn đến lúc nào mới chịu buông xuống mà thôi.
Ngày cuối năm, tôi tự nhắn nhủ lòng mình rằng: Sống chậm lại một chút để gói trọn cảm xúc yên bình khi một vòng tuần hoàn sắp khép lại. Mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là chan chứa, là bình yên.
Ngày cuối năm, gói ghém lại những điều tưởng như đã cũ kỹ. Bao bọc yêu thương trong yêu thương. Lắng nghe con tim để thấy mình thật bình thản. Sẵn sàng cho một năm mới có cả hạnh phúc và những nỗi buồn.
Ngày cuối năm, vào những năm tháng sau này, hy vọng bố mẹ, cô chú, anh chị, các em, các cháu càng ngày càng khỏe mạnh, an yên, hạnh phúc.
Ngày cuối năm, hy vọng năm 2023 ước mơ sẽ thành hiện thực. Hy vọng tôi có thể tìm được một người phù hợp, cùng người ấy sống hạnh phúc đến khi nhắm mắt xuôi tay. Và mong rằng, bản thân sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ trong quá khứ.
Ngày cuối năm, chỉ mong cuộc đời sẽ đối xử với tôi dịu dàng hơn, chỉ mong sau một năm khó khăn ấy, giao thừa sum vầy đủ cả gia đình là hạnh phúc an yên tận đáy lòng.
Nhìn lại một năm, đó không phải là khoảnh khắc ta gặm nhấm những gì để xảy đến trong quá khứ để dày vò bản thân. Mà đó là cơ hội để ta thêm một lần nữa rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân, tạm gác lại những lo toan chuyện cơm áo, gạo tiền, cùng nghỉ ngơi, trao cho nhau những yêu thương bị trì hoãn bởi cuộc sống bộn bề.
Biến những ước mong của các con thành hiện thực, những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu để đến khi trưởng thành các con lại thèm một vé về tuổi thơ. Cuối cùng là thưởng trọn vị Tết qua mọi giác quan và nguồn năng lượng mới được tái sinh, chuẩn bị sẵn sàng cho một năm dài trước mắt.
Dù lặng lẽ hay ồn ào, một năm rồi cũng đang chuẩn bị qua đi với đủ đầy những hương vị và sắc màu của cuộc sống... vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, bất hạnh có, may mắn có, hy vọng có và tuyệt vọng cũng có...Nhưng không sao hết, năm mới đến ta lại bắt đầu những hành trình mới với nguồn năng lượng mới và niềm tin mãnh liệt vào bản thân thì không việc gì là không thể vượt qua.
Chỉ khi học cách buông bỏ hết tất cả thì lòng ta mới rộng mở, mới có thể thấy được những điều tốt đẹp ở phía trước. Khi bạn nắm chặt tay, sẽ không có gì bên trong, nhưng khi bạn nới lỏng tay thì cả thế giới sẽ nằm trong tay bạn. Học cách buông bỏ bạn sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên hơn. Hạnh phúc hay khổ đau đều do chính bạn lựa chọn, nếu biết trân trọng mọi thứ đã và đang có, bạn sẽ không làm lãng phí thời gian, sẽ không còn gì phải hối tiếc khi về già.
Mong may mắn luôn đồng hành trên con đường sắp tới. Mong năm 2023 sẽ sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa mà không phải luyến tiếc. Mong một năm mới sẽ thật vui theo cách mỗi người mong muốn.
TS. Vũ Thị Minh Huyền
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.