Jason Kelk, tiền sử mắc hen suyễn và tiểu đường, qua đời trong bệnh viện ở Leeds ngày 19/6 trước sự chứng kiến của gia đình, sau khi quyết định "không muốn sống như thế này nữa". Ông đã yêu cầu bác sĩ ngừng mọi biện pháp can thiệp sau hơn 14 tháng nằm viện.
![Jason Kelk trong bệnh viện hôm 31/3/2020. Ảnh: SWNS.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/06/21/jason-kelk-1-2043-1624248861.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jwqDPnfOeYU8MTItN18ApQ)
Jason Kelk trong bệnh viện hôm 31/3/2020. Ảnh: SWNS.
Kelk nhập viện St.James ngày 31/1/2020, được nối máy thở và chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay khi vào viện. nCoV tàn phá phổi và thận của ông. Kelk cũng viêm dạ dày cấp tính và phải truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.
Vào tháng 3/2020, sau hai tuần sống sót mà không cần dùng tới máy thở, Kelk hy vọng sớm được về nhà. Ông muốn ngồi trên ghế sô pha cạnh vợ, ăn cá tẩm bột rán và khoai tây chiên, nhưng bệnh tình trở nặng hơn vào tháng 5.
"Anh ấy chỉ muốn mọi đau đớn kết thúc", Sue Kelk, vợ ông, nói. "Thuốc kháng sinh có tác dụng, nhưng anh ấy đã mất đi ý chí chiến đấu. Tôi nghĩ Jason thực sự đã ra đi từ tháng 2/2020, nhưng Jason mà ai cũng yêu mến vẫn luôn ở đó".
Hồng Hạnh (Theo New York Post)