Cụ bà Girijamma, 70 tuổi, ở làng Christianpet, huyện Krishna hôm 12/5 được chồng là Muthyala Gaddayya đưa tới bệnh viện thành phố Vijayawada để điều trị do mắc Covid-19. Ông Gaddayya thường xuyên đến thăm bà.
Tuy nhiên, ngày 15/5, ông không thấy bà ở khu vực điều trị bệnh nhân Covid-10. Ông đi tìm ở các phòng khác nhưng cũng không thấy vợ. Cuối cùng, các y tá nói với ông rằng bà có thể đã không qua khỏi.

Cụ bà Girijamma trở về nhà ở huyện Krishna, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ hôm 2/6. Ảnh: NDTV.
Tại nhà xác bệnh viện, ông được bàn giao thi thể một phụ nữ lớn tuổi được bọc kín. Cụ ông đau lòng đưa thi thể về nhà và tổ chức tang lễ trong ngày.
Đến 23/5, gia đình ông Gaddayya lại nhận tin dữ khi con trai 35 tuổi của ông, Muthyala Ramesh, cũng chết vì Covid-19 tại một bệnh viện huyện Khammam. Gia đình tổ chức lễ tưởng nhớ bà Girijamma và con trai Ramesh vào 1/6.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, gia đình và hàng xóm bị sốc khi thấy bà Girijamma về nhà. Girijamma cho biết bà rất buồn và thất vọng vì không ai đến đưa bà về nhà sau khi bình phục. Bệnh viện đã cấp cho bà 3.000 rupee (41 USD) để về.
Gia đình bà và những người trong làng cho biết họ đã không kiểm tra thi thể trong bọc được chôn trước đó vì sợ lây nhiễm Covid-19. Thanh tra cảnh sát KV Rama Rao cho biết không ai bị điều tra trong nhầm lẫn từ bệnh viện này.
Hiện chưa rõ bà Girijamma đã ở đâu trong 18 ngày. Khoảng cách từ thành phố Vijayawada đến huyện Krishna khoảng 18 km.
Huyền Lê (Theo NDTV)