Sáng 10/2, Xuân Dịu đến nhận Bib Kun Marathon cho nhóm của con trai. Sau khi hoàn tất kiểm trai thông tin, chị nhận 20 túi race-kit, cẩn thận ghi tên từng bé vào phía ngoài túi. Khoảng một tiếng sau, toàn bộ số Bib và vật phẩm được chuyển đến lớp 3A6, Tiểu học Minh Đạo (quận 5, TP HCM).
Chị Dịu dự định nhận xong gửi cho cô giáo và nhờ phát nhưng Thiên Minh muốn đưa tận tay các bạn. "Con có dặn mình nhất định phải gửi cho thầy giám hiệu. Bé sẽ nhận từ đó để gửi cho bạn. Do đó mình đã ngồi kiểm tra và ghi tên từng bé để cho con không bị lẫn túi của nhau", chị Dịu cho biết.

Xuân Dịu ngồi kiểm tra số Bib và ghi tên từng bé vào túi. Ảnh: VM
Cách đây một tháng, khi Kun Marathon TP HCM mở đăng ký, Thiên Minh nói với mẹ muốn tham gia giải này. Trước đó, bé từng hòa mình vào không khí thể thao sôi động ở giải Kun Marathon Nha Trang. Lần này giải diễn ra tại quê nhà nên Minh nảy ra ý tưởng sẽ kêu gọi bạn học cùng đăng ký.
Theo lời chị Dịu, Thiên Minh là một cậu bé hòa đồng, thích kết nối, thích vận động và tham gia các hoạt động thể chất. Còn nhỏ nhưng bé đã ý thức được tầm quan trọng của thể thao, muốn lan tỏa tinh thần chạy bộ đến bạn trong lớp. "Mọi người thường trêu mẹ nào con nấy. Tôi cũng thường xuyên kêu gọi đăng ký theo nhóm. Con trai cũng học theo mình rủ rê bạn bè đi chạy", chị cười nói.
Chỉ trong một buổi học, Minh rủ được 20 bạn, vừa đủ số lượng theo quy định của BTC và nhờ mẹ đăng ký. Thấy các con háo hức, phụ huynh như Xuân Dịu ủng hộ nhiệt tình. Chị nắm nhiều thông tin về giải nên phụ trách đăng ký cho các con. Nhiều bé không kịp đăng ký, có phần tiếc nuối, hẹn sẽ tham gia vào lần tới.

Thiên Minh cùng mẹ chạy bộ. Ảnh: NVCC
Từ khi đăng ký giải thành công, không khí marathon lan tỏa đến khắp thành viên lớp học. Các bé chăm chỉ luyện tập mỗi ngày bằng bài đơn giản, vừa sức cùng các thành viên trong gia đình. Ngày thi đấu, cô giáo chủ nhiệm cùng phụ huynh sẽ đến cổ vũ, chụp ảnh kỷ niệm cùng các con.
Là con trai của một runner, Thiên Minh có nhiều cơ hội theo mẹ đến các buổi tập và làm theo động tác chạy bộ. "Mình không ép con chạy nhưng bé rất thích đi cùng mẹ. Có những hôm bé dậy từ 4h sáng, đánh thức mẹ vì sợ cả hai trễ giờ. Sau đó cu cậu xin đi theo", runner Xuân Dịu chia sẻ.
Sáng nay, khi race-kit đến tay, Minh cẩn thận đọc tên, đưa đến từng bàn cho bạn, dưới sự hỗ trợ của cô giáo. Hiện tại, tất cả các bé đã sẵn sàng cho cuộc đua vào sáng 11/2. Ai cũng hào hứng, sẵn sàng thi đấu hết mình, để có những kỷ niệm đẹp trên đường chạy.
Kun Marathon là sự kiện bên lề giải chạy VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2023, thu hút 2.000 em nhỏ. Đường đua dài gần một km, trên phố Lê Duẩn. Đúng 7h, nhóm đầu tiên sẽ xuất phát. Đường đua của các em nhỏ có sự đồng hành, cổ vũ của những người nổi tiếng như nghệ sĩ Trường Giang, gia đình Titoker Babypoko home, VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc...
Thanh Lan
