Hai vợ chồng tôi học chung lớp đại học và quen nhau từ năm cuối, sau khi ra trường 4 năm thì cưới, chúng tôi cưới cuối năm 2013. Lúc đó tôi có số vốn gửi tiết kiệm một năm là 50 triệu đồng.
Nhà anh khó khăn nên anh không có dư tiền bạc. Tiền mừng cưới, chúng tôi còn bị lỗ. Sau khi cưới chúng tôi ở thuê cùng với gia đình chồng, tiền thuê nhà khoảng 6 triệu đồng một tháng, tiền này được sếp của chồng hỗ trợ. Vì sao gia đình chồng tôi vẫn chưa có nhà trên thành phố thì tôi xin phép không kể vì chuyện dài.
Lương lúc đó của chồng tôi khoảng 40 triệu đồng, tôi 14 triệu đồng. Đến khoảng tháng 8 năm 2014 vợ chồng tôi tiết kiệm được 200 triệu và cho ba má tôi mượn mua đất.
>> Lý do nhiều người nhịn ăn nhịn mặc để cố mua nhà
Cũng khoảng thời gian đó có người anh họ của chồng có nhã ý cho vợ chồng tôi mượn tiền để mua nhà. Anh cho chúng tôi vay 600 triệu và trả lãi theo lãi suất ngân hàng khoảng 3 triệu đồng một tháng.
Chúng tôi mua căn nhà nhỏ 3x8m, 2 lầu, giá 790 triệu, nhưng có đủ 4 phòng cho tất cả thành viên của gia đình chồng ở và đã xác định là căn nhà này cho bố mẹ chồng. Đúng một năm sau chúng tôi trả hết nợ cho anh họ vì có thêm số tiền 200 triệu đồng má tôi trả.
Tháng 10/2015 tôi sinh bé trai đầu lòng. Đến tháng 3/2016 chúng tôi tiết kiệm được khoảng 500 triệu, vay mượn thêm ba má tôi và bạn bè, vợ chồng tôi mua được căn nhà 3x13m, một lầu giá 690 triệu, cũng gần nhà bố mẹ chồng. Chúng tôi phải sửa lại nhà khoảng hơn 100 triệu đồng.
Đồ nội thất hết khoảng 100 triệu thì chúng tôi dùng thẻ tín dụng và mua trả góp 0% lãi suất, trả dần trong một năm. Đến tháng 9/2016 thì chúng tôi sửa nhà xong (trước đó có cho thuê mấy tháng) và con trai vừa thôi nôi xong thì vợ chồng tôi dọn về nhà mới để ở.
Tháng 4/2018 tôi sinh bé gái thứ hai và lúc đó vợ chồng tôi tiết kiệm được khoảng 600 triệu thì lúc đó chồng tôi lại đi tìm nhà để mua, chồng tôi mua căn nhà nhỏ 3x5m, một lầu, giá 620 triệu.
Vợ chồng tôi định mua rồi nếu được giá thì bán lại nhưng thật sự là căn nhà nhỏ này rất khó bán, vì vậy chúng tôi vẫn cho thuê đến nay được khoảng 2,7 triệu đồng một tháng. Những tháng ảnh hưởng dịch Covid-19 thì giảm cho khách còn 2 triệu đồng mà thôi.
>> Bốn năm trả hết nợ mua nhà nhờ đa dạng nguồn thu nhập
Vợ chồng tôi có mua hai chiếc xe máy mới hết hơn 100 triệu và cũng mua theo hình thức trả góp lãi suất 0% trả trong một năm. Tháng 7/2020 vợ chồng tôi tiết kiệm được 550 triệu, và lúc này chồng tôi lại muốn tìm nhà để mua. Có nhà cấp bốn cách nhà tôi năm căn nhà, diện tích 4x13m, giá 1 tỷ 650 triệu đồng.
Chồng tôi vay tín chấp được 800 triệu đồng với lãi suất giảm dần 13%/năm trả trong 4 năm và tôi mượn thêm má tôi 350 triệu, thế là vợ chồng tôi mua luôn căn nhà đó.
Hiện tại để cho thuê được 4,5 triệu một tháng. Lương hiện tại của chồng tôi là 59 triệu đồng, tôi 20 triệu đồng. Mỗi tháng vợ chồng tôi phải trả ngân hàng 21 triệu đồng, góp 20 triệu đồng để trả tiền cho má tôi.
Với mức lương hiện tại mỗi năm vợ chồng tôi dư được khoảng 500 triệu nên khoảng 3 năm là chúng tôi sẽ trả được hết nợ. Và sau đó chúng tôi muốn tích góp thêm mấy năm để có tiền xây lại căn nhà 4x13 cho rộng rãi.
Hy vọng đến năm 2027 chúng tôi sẽ có được căn nhà trong mơ. Vợ chồng tôi vẫn không có ý định mua ôtô vì tốn kém chi phí bảo trì tiền đó chúng tôi sẽ đi xe công nghệ cho thoải mái. Và quan trọng là chồng tôi lái xe thì sẽ không được nhậu.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Linh Nguyễn