Có những bữa xe đạp hỏng giữa đường, em Phùng Đức Bảo phải dắt bộ giữa trưa nắng, đầu trần, quần áo lấm lem, đến lớp trông rất đáng thương.
Cô bé tiểu học Cao Thị Thu Hà muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và những người có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của xã hội.
Huỳnh Thị Ngọc Tuyền là cô học trò ở lớp tôi, em rất ngoan và chăm học nhưng lại kém may mắn khi có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Linh Đan ước mong lớn nhanh, mai sau làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông bà. Em luôn phấn đấu học thật giỏi và mong ông bà sẽ sống lâu bên em.
Hai mẹ con Thuỳ Dương không có phương tiện đi lại, hằng ngày em tự đi bộ đến trường.
Trong thời gian ở mái ấm Hoa Huệ, em Phong luôn ngoan, biết vâng lời các thầy. Ở trường em cũng rất lễ phép, vâng lời thầy cô và chăm chỉ học bài.
Chuyên mục tin tức về Thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam do VnExpress phối hợp với Cục Thương mại điện tử & Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) ra mắt độc giả từ hôm nay (1/7).