Em Nguyễn Hoài Phong sinh năm 2010. Em đang sống ở mái ấm Hoa Huệ (23/3 Đông Hưng Thuận 32, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM).
![cau-be-dang-thuong-o-mai-am](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/16/308-1476414839-8402-1476593652.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RHMaBLnAKx4jg0GaYh1pcA)
Em là học sinh lớp 1/3, trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận 12, TP HCM.
Em Nguyễn Hoài Phong bị cha mẹ ruồng bỏ ngay khi em mới chào đời. Cha mẹ em không có hôn thú. Sau một thời gian chung sống với nhau, mỗi người bỏ đi mỗi nơi, để lại em Phong cho bà nội nuôi. Đến năm 2016 em Phong được đưa vào mái ấm Hoa Huệ.
Trong thời gian ở mái ấm Hoa Huệ, em Phong luôn ngoan, biết vâng lời các thầy. Ở trường em cũng rất lễ phép, vâng lời thầy cô và chăm chỉ học bài.
Rất mong chương trình giúp đỡ cho hoàn cảnh của Phong để mái ấm có thêm điều kiện chăm lo cho cuộc sống và tương lai của cậu bé này.
Trần Công Nhân