Sài Gòn thường có món thịt kho trứng, thích đi du lịch ngày Tết, mời khách ăn nhậu... trong khi Hà Nội kiêng trứng ngày đầu năm, thích quây quần bên gia đình, thường mời trà khi khách đến nhà...
Hàng ngày, ông cụ Nguyễn Văn Chúng (quận Gò Vấp, TP HCM) 95 tuổi vẫn xách hai giỏ bánh ú, bánh tét rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm ở Sài Gòn, kiếm tiền nuôi hai người con gái bị bệnh.
Khi con chim én chao nghiêng đôi cánh, hoa cà phê nở trắng đồi, đó là lúc báo hiệu mùa xuân về.
Nhắc đến Tết, chắc chắn ai cũng có kỷ niệm khó quên về tuổi thơ đối với những người thân thương. Tôi luôn nhớ đến nồi bánh tét của bà ngoại, nấu đúng vào đêm giao thừa...
Bên nồi bánh tét nghi ngút, Hoa hậu Phụ nữ qua ảnh 2005 ngồi canh lửa để chờ ra những đòn bánh mang hương vị Tết của quê hương.
Trong cái khí trời se se lạnh của thời tiết đang giao mùa, cả nhà cùng ngồi quây quần bên ánh lửa bập bùng cùng chờ bánh chín.
Thời điểm này khi Tết chỉ còn tính bằng ngày, cũng là lúc từng xóm làng miệt sông nước miền Tây Nam bộ rủ nhau chuẩn bị nào nếp, lá chuối, dừa... để gói những đòn bánh tét đón năm mới.
>> Chia sẻ ảnh, clip 'Tết trong mắt tôi' trên VnExpress
Tết năm nay, con sẽ không để bố mẹ phải vất vả nữa. Con sẽ gói bánh thay bố, hầm măng thay mẹ, chính tay mình lo cho bố mẹ một cái Tết đầm ấm, vui vẻ mà ba năm nay con đã không làm được.
Tuổi thơ tôi đẹp nhất là những năm tháng ngồi trong lòng bà, gói những đòn bánh tét nho nhỏ vào mỗi dịp xuân về.
Từ bánh chưng, bánh tét cho đến bánh thuẫn hay củ kiệu, dưa món... tất cả món ăn đặc trưng trong ngày Tết của người miền Trung đều được bán ở Sài Gòn.
Muốn ăn bánh chưng hương vị Bắc, bạn có thể đặt ở các cửa hàng đặc sản Hà Nội. Thích bánh tét của người miền Trung nên ghé đến chợ Bà Hoa.
Tôi sinh ra và lớn lên và làm việc ở Sài Gòn. Chính vì thế tôi thật sự không có cái cảm giác mong chờ Tết để về quê.
Tháng chạp trông vậy mà lùi lũi trôi đi, ngoảnh đi ngoảnh lại hơi Tết đã tràn đến ngõ. Lòng bùi ngùi và thèm biết bao cái chộn rộn của những chiều cuối năm ngày cũ.
Để phần nào vơi đi nỗi nhớ gia đình tôi quyết tâm nghiên cứu, học nấu các món ăn, các loại bánh mứt và đặt biệt món bánh tét mà má tôi thường làm, tôi xin chia sẻ với độc giả về cách thức làm bánh tét của mình tại Nhật.
> Tự làm bánh cuốn, thỏa nỗi nhớ nhà
> Đi chợ của người Việt giữa trung tâm Bangkok
Trưa chủ nhật (15/1), 600 người nghèo ở thành phố Đà Nẵng đã được tặng 1.200 chiếc bánh tét ăn Tết cổ truyền. Họ là những người làm nghề đạp xích lô, xe thồ, bán vé số hay báo dạo...
Sáng 31/1, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, đại diện Sở lao động thương binh xã hội và các đơn vị thực hiện chương trình "Ngày hội bánh tét" đã tổ chức trao tặng bánh cho các mái ấm trong thành phố.
Chiếc bánh tét này sẽ được một khách sạn 5 sao tại Nha Trang trình làng vào mùng 3 Tết năm nay, tức ngày 5/2 dương lịch.