Tôi là nữ, 30 tuổi, có chồng và một con tháng rưỡi tuổi, vừa chào đời bé đã nằm viện điều trị bệnh bẩm sinh cho đến nay. Mẹ tôi 65 tuổi, từ quê lên thành phố để phụ tôi chăm cháu. Mọi chuyện bắt nguồn từ anh trai tôi. Lúc chưa lấy chồng, tôi với mẹ thường xuyên trả hộ anh. Dù làm có lương nhưng tháng nào anh cũng ngửa tay xin tiền mẹ tôi. Nhà tôi nào có điều kiện gì, mẹ làm nghề mua phế liệu, thu nhập mỗi ngày chỉ một, hai trăm nghìn đồng, tiền làm ra bao nhiêu đều bị anh bòn rút hết.
Năm nay vì có con nhỏ, phần không muốn mẹ khổ vì anh nữa nên tôi đưa mẹ lên thành phố ở cùng gia đình nhỏ của tôi. Trước khi mẹ đi, để cho yên ổn mẹ phải mượn tiền mua xe cho anh có phương tiện đi làm, tất nhiên người trả khoản nợ đó là tôi. Những tưởng vì vậy mà anh tự lập, lo cho bản thân, nhưng mới đây anh lại gọi cho mẹ, nhờ mượn tiền cho anh vì tháng này hết tiền. Việc nhờ mượn tiền này đã diễn ra hàng trăm lần trong quá khứ, người trả tất nhiên là mẹ.
Lần này tôi không muốn mẹ lo nghĩ nữa nên đã chặn số của anh trên điện thoại mẹ. Anh biết nên nhắn tin mắng chửi tôi thậm tệ, còn dọa sẽ hại tôi, anh nói tôi đi luôn đi đừng về quê nữa. Tôi không ngờ anh lại tệ như vậy. Mặc dù hiện tại anh không biết địa chỉ ở thành phố của tôi nhưng tôi cũng rất buồn và lo. Tôi có nên mở lại liên lạc trên máy của mẹ, để mẹ và anh tự giải quyết việc này không? Nhờ mọi người cho tôi lời khuyên.
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc