Tôi và anh trai đi chơi nhưng vì giận dỗi chuyện vặt nên khi đi về (lúc đó trời chuẩn bị mưa), tôi lớn tiếng yêu cầu anh dừng xe lại, mục đích để rút tiền nhưng tôi không nói rõ. Anh tôi mới quát lại: "Mày đi bộ về luôn đi". Sau đó tôi xuống xe, anh trai bỏ tôi ở giữa đường và đi về luôn, không quay lại, sau đó cũng chẳng hỏi xem tôi đã về hay chưa.
Mãi đến khi cả nhà thấy tôi chưa về, gọi hỏi, lúc đó anh mới đi tìm để đưa tôi về. Tôi giận anh đến nay đã gần ba tháng. Tôi chia sẻ câu chuyện ở đây để bạn hiểu cảm giác bị người thân bỏ rơi sẽ thế nào. Tôi dù giận đến mấy cũng sẽ không bỏ rơi người thân giữa đường, đừng nói đến việc về đến nhà rồi mà gọi không ai mở cửa.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc