Tôi 33 tuổi, cưới vợ được hai năm, có bé trai một tuổi. Tôi và vợ cùng quê miền Trung, nhà vợ còn ở quê, gia đình tôi đã vào thành phố sống được hơn 20 năm. Tôi và vợ đều làm nhà nước, kinh tế đủ sống. Chuyện tôi muốn chia sẻ dưới đây là về anh trai đã lập gia đình bên vợ.
Sau khi anh trai vợ lập gia đình đã xảy ra nhiều chuyện. Vợ anh ấy lấy hết tiền vàng đi trả nợ riêng mà không có lời giải thích với gia đình (trước khi cưới đã hủy hôn một lần vì có nhóm người đến đòi nợ). Gia đình vợ giấu chuyện này vì không muốn tôi suy nghĩ. Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vợ và chị hai, ngoài ra còn nghe được thông tin từ bạn bè. Không chỉ dừng lại ở đó, vợ anh như tuyên chiến với anh chị em trong nhà sau đám cưới, mọi người góp ý cũng không được vì anh ấy rất nghe lời vợ, cả ba mẹ vợ nói cũng không được.
Có một sự việc mà tôi không thích khi vợ chồng anh ấy bảo vợ tôi: "Chuyện của nhà vợ anh, để anh lo. Con gái theo chồng rồi không cần lo gì nên không ý kiến". Trong khi đó ba mẹ vợ đã già, không đi làm được nữa, vợ tôi có ý định kêu gọi anh em trong nhà mỗi tháng đóng tiền để chăm lo cho ba mẹ. Xin nói thêm, hiện nay vợ chồng anh vợ còn nợ khá nhiều, dù bán hết vàng cưới vẫn không trả đủ. Tôi chỉ biết an ủi vợ chứ chưa biết tính tiếp theo như thế nào vì mình là rể, tham gia vào lại sợ bị nói này kia. Tôi không muốn sự việc ngày càng xấu đi trong gia đình mình. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Quốc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc