Tôi tin anh vì cả dòng họ anh là người ngoan đạo. Tôi bất chấp tất cả, chỉ cần được ở bên anh. Tôi yêu chân thành, thương anh hơn cả bản thân mình. Anh vui, tôi cũng vui; anh buồn, tôi cũng buồn; luôn cùng anh cố gắng phấn đấu sự nghiệp, cùng đi lên.
Khi anh tạm có được công việc ổn định và chút danh tiếng là lúc anh không còn quan tâm tôi nữa. Anh không rối rít hỏi han khi tôi khóc, cũng không hỏi một lời khi tôi bệnh cả tuần. Anh còn cố tình cho tôi thấy những tin nhắn của phụ nữ khác gửi cho anh. Tôi cố gắng chờ ngày anh hồi tâm chuyển ý, quan tâm tôi như lúc xưa. Vậy mà sau tất cả, tôi hiểu anh đang cố gắng làm tôi chán nản mà tự rời xa, anh không muốn là người bỏ rơi tôi, sợ mắc lời hứa với chúa. Tôi không muốn giữ một thể xác không tâm hồn bên cạnh nên đã giúp anh được toại nguyện.
Yêu một người thật lòng là chỉ cần nhìn người đó luôn mạnh khỏe và vui vẻ, như thế mình đã bớt lo lắng rồi. Tôi rất buồn khi không còn anh bên cạnh nhưng luôn cầu nguyện chúa hãy che chở cho anh.
Yến
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc