Tôi vui vì cuộc sống vui vẻ, ai cũng yêu thương nhau. Ba chồng có 4 cô em gái, đều có kinh tế. Bốn cô thân thiết, con cái cũng gắn bó hơn nhà bố mẹ chồng tôi. Tôi nghe mẹ chồng kể các cô hay nói, chuyện gì cũng tham gia, mẹ chỉ nói cho qua chuyện chứ không tiếp xúc nhiều. Từ trước đến nay, nhà chồng nhiều lúc xáo trộn vì các cô, nhưng sau đó đều bỏ qua cho nhau.
Những ngày đầu về làm dâu, tôi còn bỡ ngỡ, gặp các cô cũng chào hỏi lịch sự. Một buổi dò xét bắt đầu bằng việc các cô hỏi tôi làm tháng lương bao nhiêu, dư bao nhiêu, dạy tôi rằng con dâu trong nhà phải lễ nghi thế này thế kia. Lần đầu tôi nghe và không trả lời, bị các cô nói vô lễ rồi bảo chồng và ba chồng tôi xem lại. Họ không ưa tôi từ đây, bắt đầu thêu dệt những câu chuyện không có thực về tôi, họ ngồi đâu là nói xấu tôi đó, tôi vẫn không nói gì.
Trong đám giỗ bà nội chồng, ba mẹ và các em chuẩn bị tươm tất, các cô đúng giờ lên ăn, lại điệp khúc chỉ trích mẹ chồng tôi không biết dạy con dâu, cỗ đơm không đầy, xấu, ăn không ngon nọ kia. Tôi nhìn vào hiện tại và hiểu quá khứ mẹ chồng đã khổ sở với các cô thế nào, vì thế quyết định không cần thiết một mối quan hệ như thế này, chỉ làm mình bực bội thêm. Trong một lần đến nhà cô thứ ba lấy thuốc nam cho ba, tình cờ tôi nghe 4 cô ngồi nói xấu gia đình chồng. Tôi quay video lại toàn bộ, dài hơn 5 phút, toàn là những chuyện không có thật, những chỉ trích vô lý dành cho nhà chồng tôi. Tôi đem đoạn video up lên trang cá nhân, gắn tên 4 cô vào. 20 phút sau, trang cá nhân tôi bị chặn, các cô gọi cho ba chồng tôi nói không biết dạy con, tôi mất dạy nọ kia. Tôi biết các cô đang run sợ vì các sếp, bạn bè cùng cơ quan đã hiểu được phần nào một đồng nghiệp.
Tôi vẫn vui vẻ chăm sóc và động viên ba mẹ. Từ đó các cô không dám hó hé gì đến nhà tôi. Sự tàn nhẫn nhất của con người là lấy định kiến của mình đi áp đặt, chỉ trích người khác; người yếu thế sẽ rơi vào tự ti, mặc cảm; người mạnh mẽ sẽ vùng lên để tìm lại sự công bằng. Tôi mong những ai đang là chủ mưu của sự chỉ trích hãy dừng lại ngay, đừng để có ngày những nạn nhân của sự chỉ trích đó vùng lên thì bạn khó có cơ hội quay đầu. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Thương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc