Lối chơi hợp lý của Italy
Trận tứ kết đêm qua đã khẳng định cái thời Italy chơi theo chiến thuật phòng ngự đổ bê tông catenaccio và cố giành chiến thắng 1-0 đã qua từ lâu. Các nhà bình luận vẫn khen Italy phòng ngự giỏi, nhưng lý do là trong tay HLV Prandelli có nhiều hậu vệ bậc thầy chứ không phải vì phong cách chơi bóng.
Chiếm ưu thế trước bầy "sư tử", đoàn quân thiên thanh đã giành 64% thời gian kiểm soát bóng, tung 35 cú sút so với 9 của Anh, trong đó có 20 cú sút trúng mục tiêu. Daniele De Rossi và Alessandro Diamanti đều có một pha dứt điểm trúng cột dọc, Antonio Nocerino có một bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, tất cả cho thấy Italy đã chơi "trên cơ" như thế nào so với tam sư.
Mỗi khi có cơ hội phát biểu, Prandelli thường ca ngợi Tây Ban Nha là đội tuyển có lối chơi hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng trận đấu đêm qua có phần cuốn hút hơn so với chiến thắng 2-0 của các nhà đương kim vô địch trước Pháp hôm thứ bảy. Italy luôn chơi tấn công trực diện thay vì vờn bóng theo kiểu "ru ngủ" của Tây Ban Nha trước khung thành thủ môn Lloris.
Tuyển Anh lộ ra "tử huyệt" trên hàng công
Mario Balotelli đã thể hiện kinh nghiệm quốc tế non yếu qua một loạt tình huống bỏ lỡ, trong đó có pha đối mặt với thủ môn Joe Hart, nhưng ít ra tiền đạo của Man City cũng không chơi mờ nhạt như Wayne Rooney.
Một pha bay người đánh đầu vọt xà cộng thêm một cú vô lê xe đạp chổng ngược thiếu chính xác, đó là tất cả những gì ngôi sao người Anh làm được trong trận đấu thứ 2 tại Euro. Giới chuyên môn và khán giả gần như không thể nhận ra cầu thủ được nghỉ thi đấu 2 trận đấu do án treo giò, thay vào đó là một tiền đạo nặng nề hơn nhiều so với những cầu thủ phải chơi đến 4 trận.
Anh đã phòng ngự bền bỉ như họ vẫn làm từ đầu giải, nhưng giữ vững gôn nhà đôi khi không đồng nghĩa với chiến thắng trong khi hàng công bế tắc. Chỉ một cú sút luân lưu nhẹ nhàng, Diamanti đã đặt dấu chấm hết cho hành trình bất bại của tam sư.
Vai trò quyết định của Pirlo
Italy có thể đã không vào đến bán kết Euro năm nay nếu thiếu Andrea Pirlo, tác giả của những đường chuyền thông minh và bản lĩnh thi đấu tuyệt vời.
AC Milan đã sai lầm khi nghĩ rằng tiền vệ 33 tuổi đã hết thời và để anh gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do giữa năm ngoái, để rồi trả giá bằng việc mất chức vô địch Serie A. Ở Euro năm nay, Pirlo đã khẳng định việc anh hồi xuân với Juventus không phải là ăn may. Nhà vô địch World Cup 2006 đã "quần nát" sân đấu tại Kiev trong vai trò ông chủ tuyến giữa, làm lu mờ hoàn toàn cặp tiền vệ trung tâm Steven Gerrard - Scott Parker của Anh. Tiền vệ mang áo số 21 còn khẳng định vai trò thủ lĩnh qua cú đá luân lưu kiểu Panenka, truyền sự tự tin cho đồng đội.
Pirlo vẫn cần chơi gần khung thành nếu muốn gây sóng gió nhiều hơn, nhưng chắc chắn Đức sẽ xác định anh là cầu thủ nguy hiểm nhất mà họ cần ngăn chặn. Không phải ngẫu nhiên mà cả 4 bàn thắng của Italy từ đầu giải đều có dấu giày của Pirlo.
Sau trận tứ kết cuối cùng, Italy đã có 3 chiến thắng trong 8 lần đá luân lưu tại các giải đấu lớn. Thành tích của Anh là 1/7. Nhưng bất kể chiến thắng diễn ra trên chấm 11m, thứ bóng đá mà hai đội đã trình diễn cho thấy Italy xứng đáng đi tiếp.
Thúy An