Trước trận đấu Việt Nam - Malaysia tại AFF Cup 2020, tôi đã nhận định tuyển Malaysia ở thời điểm hiện tại không phải là đối thủ của tuyển Việt Nam.
Bởi lẽ, lúc hùng mạnh nhất như hồi năm 2018, tuyển Malaysia cũng chưa thắng Việt Nam, trong khi bây giờ, Malaysia chẳng có một gương mặt mới nào nổi trội còn lớp cựu binh phong độ chững lại. Hay nói ví von, Malaysia tre già, măng chưa mọc, còn tuyển Việt Nam, măng mọc lâu rồi, giờ đã thành tre.
Do vậy kết thúc trận đấu, Việt Nam thắng 3-0 đã không làm tôi bất ngờ. Tuy nhiên, lại có nhiều bất ngờ khác mà tôi nghĩ, chắc có nhiều bạn cũng sẽ phấn khích giống như tôi.
>> 'Người xem bóng đá ngày càng thiếu khách quan'
Điều bất ngờ đầu tiên, đó là đôi chân Tuấn Anh không còn "pha lê" nữa. Anh chơi đủ 90 phút với cường độ cao, điều hiếm thấy ở Tuấn Anh trong vài năm gần đây. Anh tắc bóng, điều phối bóng, chủ động pressing và thoát pressing. Anh hợp với Hoàng Đức làm chủ tuyến giữa, công thủ nhịp nhàng.
Nếu như nhận định cầu thủ nào chơi đậm chất nghệ sĩ nhất tuyển Việt Nam, tôi nghĩ mọi người đều cho rằng Quang Hải hay Công Phượng, nhưng riêng tôi, Tuấn Anh mới là cầu thủ nghệ sĩ nhất. Nhìn cách anh lấy bóng, đi bóng, phối hợp với đồng đội như làm xiếc với trái bóng, lại thêm sự cần mẫn của anh trong trận đấu này, anh xứng đáng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Man of the Match).
Điều bất ngờ tiếp theo, ông Park cho tuyển Việt Nam tiếp cận trận đấu theo một cách lạ hơn thường lệ, ông cho các cầu thủ pressing khắp sân với cường độ cao. Điều đó khiến cho các cầu thủ Malaysia lùi sâu đội hình gần như suốt trận đấu. Có lẽ ông hiểu các cầu thủ Việt Nam đã tích luỹ đủ thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm qua các giải đấu mới áp dụng lối chơi này.
Thú thật, lần đầu tiên xem tuyển Việt Nam đá (dù là giải khu vực Đông Nam Á) theo cái cách "chiếu trên" với Malaysia, cảm xúc sướng biết bao.
>> Ba lầm tưởng khiến bóng đá xấu xí
Và điều bất ngờ cuối cùng là ông Park cất Tiến Linh trên băng ghế dự bị (trong khi Tiến Linh là tiền đạo chủ lực trong thời gian gần đây). Kết quả, ông đã đúng, ông sử dụng những cầu thủ có kỹ thuật khéo léo (ngoài yêu cầu thể lực) cho lối chơi toàn đội tối nay.
Như vậy, ông đã minh chứng cho mọi người thấy, sự xuất sắc của mỗi cầu thủ là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cầu thủ đó phải phù hợp với đấu pháp đã đề ra trước mỗi đối thủ hay không.
Vậy bây giờ, ai là đối thủ thật sự của Việt Nam. Thái Lan vẫn vậy, đối thủ truyền kiếp của Việt Nam nhưng ở giải này họ chơi không hay. Singapore lên chân vì lứa cầu thủ Sing như ba con trai của Fandi Ahmad đã trưởng thành, lại được chơi ở giải châu Âu nên lối chơi hiện đại. Nhưng cả tuyển Thái Lan và Singapore cũng khó có thể cản bước tuyển Việt Nam tiếp tục lên ngôi.
Quý Nguyễn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.